Lúc 16h45 hôm 23/5, ngay tại đường tránh quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, CSGT Quảng Nam đã kịp thời chặn đứng một vụ giết người trên ô tô khách mang biển số 53S-2464.
Trước đó, một trận đánh hội đồng đã diễn ra khiến lái xe và phụ xe này bị thương.
Hai chiếc xe này đã rượt đuổi nhau hơn 220 km |
Ô tô khách mang biển số 53S-2464 (do ông Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1955, trú tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM) điều khiển khởi hành từ Hà Nội chạy theo hướng Bắc - Nam, khi đến thị xã Đông Hà (Quảng Trị) lúc 13 giờ 30 hôm qua mâu thuẫn với lái, phụ xe ô tô khách 37N-6798.
Mặc dù được hành khách của cả 2 xe can ngăn nhưng lái, phụ xe ô tô khách 37N-6798 vẫn tiếp tục đe dọa và dùng ô tô khách của mình liên tục chèn ép, lấn đường xe 53S-2464.
Chị Nguyễn Thanh Nguyên - hành khách xe 53S-2464 kể, trong lúc lái, phụ của 2 xe cãi vã nhau, chị đã nghe các phụ xe kia hăm dọa đến đoạn đường vắng sẽ "làm thịt" phụ xe bên này (xe 53S-2464).
Anh Phan Văn H. (cũng đi trên xe 53S-2464) cho biết, lái xe khách bên kia cứ liên tục thực hiện các hành vi nguy hiểm, khiến hàng chục hành khách hoảng loạn.
Cuộc rượt đuổi, uy hiếp kéo dài suốt trên tuyến QL1A hơn 220 km từ Đông Hà đến Tam Kỳ.
Khi xe 53S-2464 đến đường một chiều, đoạn ít người qua lại, thuộc đường tránh QL1A đoạn qua TP Tam Kỳ thì xe 37N-6798 vượt lên trước và cúp đầu xe vào lề.
Ngay lúc đó, 4 người của xe 37N-6798 cầm 1 mã tấu, 1 dao dài, 1 tuýp sắt và 1 bảng gỗ xông qua xe 53S-2464 đánh tới tấp lái xe Minh và phụ xe Nguyễn Ngô Phương (sinh năm 1981, trú tại Duy Châu, Duy Xuyên, Quảng Nam).
Rất may, ngay lúc đó, xe tuần tra của Cảnh sát giao thông (Công an Quảng Nam) kịp chạy đến. Các phụ xe khách 37N-6798 đã bỏ chạy về xe mình và giấu hung khí vào các ghế hành khách.
Một hành khách xe 37N-6798 cho biết, một trong 4 phụ xe đe dọa: "Đứa nào dám nói với công an, bố chém chết!".
Tuy nhiên việc tìm ra các hung khí chẳng mấy khó khăn. Tại trụ sở Công an Tam Kỳ, các đối tượng đã quanh co chối cãi. Song, trước các tang vật đầy đủ, nhóm gây án đã buộc phải khai báo. Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an Tam Kỳ tiếp tục làm rõ.
Theo Hồ Trọng
Thanh Niên
▪ Bi kịch sau phút ngã lòng của người đàn bà (24/05/2008)
▪ "Thi hành án tư nhân" có quyền cầm roi điện? (23/05/2008)
▪ Trèo qua ban công 'vui vẻ' với người yêu 14 tuổi (23/05/2008)
▪ Phê thuốc lắc, 9 nam nữ thuê khách sạn “ngủ giao lưu” (22/05/2008)
▪ Nạn nhân của sự cuồng yêu và thù hận (22/05/2008)
▪ Hiếp dâm cháu rồi giả điên chống án (20/05/2008)
▪ Hà Tĩnh : Bắt xe liên vận quốc tế chở 5kg cần sa (20/05/2008)
▪ Bắt giam hai trợ thủ đắc lực của ông chủ vũ trường UFO (20/05/2008)
▪ "Rút ruột" container, 16 đối tượng bị bắt (19/05/2008)
▪ Sát hại hàng chục tấn cá tra bằng thuốc trừ sâu (19/05/2008)