Khổ chủ vớt hàng chục tấn cá chết, thiệt hại gần nửa tỷ đồng. (Ảnh: N.Trường) |
Ông Năm cho biết, Gia đình đang ngủ trong nhà thì nghe cá tự nhiên nhảy rộ, khác thường hơn mọi ngày. Khi ra hầm xem thì thấy cá chết dạt vào bờ trắng xoá, một số thì nhảy lên khỏi mặt nước rộ liên tục. Theo ông Năm, hầm cá này thu hoạch khoảng 75 tấn, đầu tư thức ăn, con giống, thuốc men trên 1 tỉ đồng, đã ký hợp đồng bán cho công ty với giá 14.600 đồng/kg. Đến chiều ngày 18/5, cá chết vẫn chưa thu gom xong, gần 30 tấn cá đã chết ước tính thiệt hại ban đầu trên 400 triệu đồng, số cá còn sống thì đang nổi đầu, lừ đừ trên mặt nước, đang trong tình trạng chết dần. Đây không phải lần đầu tiên tại Cần Thơ xảy ra việc vứt thuốc sâu xuống hầm nuôi cá. Loại tội phạm do tư thù này vẫn thường xuất hiện. Mặc dù đã có nhiều trường hợp bị bắt và xét xử nhưng tình hình vẫn không thuyên giảm. Nhật Trường
▪ "Rút ruột" container, 16 đối tượng bị bắt (19/05/2008)
▪ Côn đồ đập xe, hành hung dã man lái xe buýt (19/05/2008)
▪ Rượt đuổi ma tuý trên biển Đông, chuyện chưa kể (17/05/2008)
▪ Bắt gọn tên cướp tiệm vàng giữa ban ngày (17/05/2008)
▪ Hai học sinh lớp 8 giết em họ để tống tiền (16/05/2008)
▪ Phá vụ "Quá Cảnh" 8,8 tấn ma tuý (15/05/2008)
▪ Vụ PA bị kiện: Hoãn phiên tòa vì xuất hiện tình tiết mới (14/05/2008)
▪ Phá đường dây ma tuý liên quốc gia khổng lồ (13/05/2008)
▪ Hai nhà báo viết về vụ PMU18 bị bắt (13/05/2008)
▪ Khởi tố một diễn viên nhà hát kịch Việt Nam tàng trữ ma túy (10/05/2008)