Phá nhanh vụ con bạc bắt cóc, tống tiền
Các Website khác - 26/09/2005
Cháu Thành lại trở về bên mẹ.
10 giờ sáng 25-9, Trung tá Đinh Văn Thanh - Phó Công an huyện Chư Pah (Gia Lai) nhận tin: Cháu Nguyễn Trọng Thành (4 tuổi) ở xã Nghĩa Hưng- Chư Pah bị Trịnh Ngọc Thoàng bắt cóc tống tiền. Công an Chư Pah nhanh chóng triển khai lực lượng truy tìm và đã bắt gọn tên Thoàng ở ngoài rẫy, cứu cháu bé...
Nguyễn Trọng Tâm (sinh 1969) và vợ là Nguyễn Thị Thiệp làm nghề buôn heo, chó... ở xã Nghĩa Hưng - Chư Pah từ lâu quen với Trịnh Ngọc Thoàng (sinh 1974) làm nghề hớt tóc ở Chư Đăng Ya ( Chư Pah). Ai bán chó, heo, Thoàng chỉ cho Tâm rồi hưởng tiền "cò". Tâm cũng là một tay cờ bạc ở Nghĩa Hưng. Chiều 24-9, thấy Thoàng đến chơi, Tâm gạ đánh bài. Nghe bùi tai, Thoàng thế chiếc xe máy Trung Quốc biển số 81 H4-8715 cho Tâm mang đến nhà ông Chín Tuyền cầm được 3 triệu đồng (Tâm đưa cho Thoàng có 2 triệu) lấy về đánh bạc. Tâm rủ Thọ, Hoành cùng mình và Thoàng đến nhà bà Nguyễn Thị Mậu chơi bài từ 15 giờ đến tầm 22 giờ đêm 24-9 thì "luộc" sạch số tiền Thoàng cầm xe. Thoàng về nhà Tâm ngủ, sáng 25-9 Tâm dẫn đi ăn sáng, uống cà-phê. Thoàng phát hiện rằng Tâm và Hoành, Thọ "phím" nhau ăn hết tiền mình nên xin lại số tiền thua bạc đêm qua. Hai bên nặng lời với nhau, Thoàng bỏ đi, nhờ Duy chở từ huyện Chư Pah về TP Plây Cu. Đến ngã tư Biển Hồ, Thoàng ở lại đây thuê xe ôm đi ngược lên nhà Tâm, ẵm cháu Nguyễn Trọng Thành 4 tuổi (con của Nguyễn Trọng Tâm), bảo với cháu rằng ra chỗ ba và mấy chú uống nước. Thoàng đưa cháu vào xã Tiên Sơn - Plây Cu lừa em một người bạn cùng mình ra nghĩa địa Trà Đa để thực hiện ý đồ tống tiền Tâm.

8 giờ 30, Nguyễn Trọng Tâm còn ngồi quán nhâm nhi cà-phê tận hưởng khoản tiền thu được từ việc thắng bạc đêm trước thì chị Nguyễn Thị Mậu, chủ chứa bạc hớt hải chạy ra bảo: "Thằng đánh bạc với mày đêm qua bắt cháu Thành chở đi về hướng Plây Cu rồi". Tâm hốt hoảng cùng bạn bè đuổi theo tìm Thoàng nhưng không thấy. Đến 10 giờ sáng, Tâm điện báo cho Công an Chư Pah. Trong khi công an triển khai các lực lượng truy tìm thì Thoàng gọi điện vào máy di động của Tâm yêu cầu: 11 giờ 30 Tâm chuộc xe lại và mang 500.000 đồng đến nghĩa địa xã Trà Đa -Plây Cu giao xe và tiền, Thoàng sẽ trả lại cháu bé. Song khi Tâm đến, chờ mãi đến 13 giờ 15 vẫn chẳng thấy Thoàng và cháu bé đâu. Sau đó Thoàng gọi điện vào máy Tâm bảo rằng do Tâm đi báo công an nên sẽ không trao cháu bé nữa, hẹn địa điểm khác. Thì ra tại nghĩa địa Trà Đa, Thoàng tinh ranh nhờ em trai bạn ra mặt chờ nhận xe và tiền còn mình nấp phía sau quan sát. Thấy lực lượng công an cải trang thành cặp tình nhân đi vào viếng mộ, Thoàng nghi ngờ nên tẩu thoát.

Trong khi chạy trốn, Thoàng nhiều lần gọi điện cho Tâm, lúc hẹn sẽ trả cháu bé chỗ này khi hẹn chỗ kia. Thoàng hăm dọa, nếu Tâm báo cho công an Thoàng phát hiện ra sẽ giết chết cháu Thành. Không khí lo lắng bao trùm lên gia đình nạn nhân và công an Chư Pah. 15 giờ 20, Trung tá Đinh Văn Thanh quyết định đánh bài ngửa với Thoàng. Anh đến nhà gặp vợ Thoàng yêu cầu chị liên lạc với chồng mình ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng. Song Đỗ Thị Hồng Thủy, vợ Thoàng hốt hoảng la khóc inh ỏi. Tình thế càng thêm phức tạp. Mọi liên lạc với đối tượng bắt cóc đã bị gián đoạn hơn 3 giờ. 15 giờ 35, một người dân cho biết nhìn thấy Thoàng ở ngoài rẫy sau nhà y. Các lực lượng công an lập tức cùng nhân dân tỏa ra rẫy hoang truy tìm. Biết không thoát được, Trịnh Ngọc Thoàng đã đầu hàng và trao cháu bé lại cho công an. Cháu Nguyễn Trọng Thành mừng rỡ sà vào lòng mẹ trong niềm vui sướng của mọi người.

Trịnh Ngọc Thoàng sẽ phải trả giá cho hành vi bắt cóc trẻ em, tống tiền của mình bằng hình phạt của pháp luật. Song Công an Gia Lai cũng cần làm rõ, xử lý thích đáng những kẻ bài bạc chuyên nghiệp ở Nghĩa Hưng, đặc biệt là Nguyễn Trọng Tâm.

Theo Tiền phong