TP HCM phá một tụ điểm 'gái gọi' cao cấp
Các Website khác - 24/03/2006

Rạng sáng nay, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP HCM đã bất ngờ ập vào Khách sạn Amara, số 323 Lê Văn Sỹ, phường 3, quận 3 và phát hiện 3 gái gọi đang thực hiện hành vi bán dâm cho khách nước ngoài.

Khám xét toàn bộ khách sạn, công an đã phát hiện thêm 40 gái gọi đang ngồi chờ khách tại các phòng karaoke Zues, trong khuôn viên phía sau của khách sạn này.

Gái gọi bị bắt giữ. Ảnh: D.K
Gái gọi bị bắt giữ. Ảnh: A.X

Theo lời khai ban đầu với cơ quan điều tra, Võ Thị Hồng Hạnh, 36 tuổi, là một trong 3 quản lý trực tiếp bộ phận Karaoke Zues của Amara, trực tiếp quản lý và điều hành đường dây trên. Tại đây thường xuyên có khoảng 70 tiếp viên karaoke kiêm gái gọi được tuyển chọn khá kỹ và chỉ tiếp khách quen và người nước ngoài.

Khách mua dâm sẽ trả tiền theo từng công đoạn: chọn một gái gọi trả 20 USD, vào phòng karaoke trả 20 USD, đưa gái ra ngoài trả 20 USD, mua dâm 1 lần trả 70 USD và trả tiền phòng 60 USD, dẫn gái qua đêm trả từ 100-200 USD. Từ khi đưa gái ra ngoài, khách phải trả lại cho Hạnh 10 USD, chi phí cho các công đoạn trước đó Hạnh thu. Đường dây này cũng tổ chức gái bán dâm ở các tỉnh, chỉ với khách quen. Giá mỗi gái đi tỉnh là 1.000 USD một ngày.

Khách sạn Amara. Ảnh: A.X
Khách sạn Amara. Ảnh: A.X

Amara được xem là nơi ăn chơi của khách nước ngoài tại TP HCM, (chủ yếu là khách Hàn Quốc, Nhật). Phía sau khách sạn này là vũ trường karaoke Zues (trước đâu có tên là Medusa). Muốn vào được khu vực này phải đi qua một hành lang nhỏ dài khoảng 70 m phía bên hông khách sạn. Điều đặc biệt ở đây nếu là khách lạ thì chỉ cho người nước ngoài vào. Trước khi vào khách sẽ được kiểm tra hộ chiếu.

Vào tháng 9/2003, công an TP HCM cũng đã bắt quả tang một nữ tiếp viên tại đây (karaoke Medusa) đang bán dâm cho khách người Nhật. Sau đó còn phát hiện thêm 30 tiếp viên khác.

V.H - N.H.