![]() |
Các bị cáo trên đường về trại tạm giam |
Ngày 18/3/2004, công an Q. Bình Thạnh kiểm tra bắt quả tang khách sạn Bin Bo chứa gái mại dâm nên đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc. Đồng thời UBND Q.Bình Thạnh cũng ra quyết định xử phạt hành chính khách sạn và rút giấy phép kinh doanh. Tuy bị rút giấy phép nhưng Bùi Sĩ Chu vẫn lén lút hoạt động, tiếp tục cho khách quen thuê phòng. Lúc đầu chỉ có 3 phòng nhỏ, đến tháng 9/2004, Chu sửa chữa 2 phòng lớn đưa vào “hoạt động” và “nâng cấp” khách sạn bằng cách trang bị thêm 5 dàn máy nghe nhạc “thiện chiến” ở 5 phòng để cho khách thuê sử dụng ma túy tổng hợp và “lắc”. Giá cho thuê phòng được ấn định từ 800 ngàn - 1,2 triệu đồng từ tối cho đến sáng, nước uống có giá từ 20 - 30 ngàn đồng/chai. Vào khảng 2h30 sáng 27/3/2005, Trần Quang Tuấn rủ 2 người bạn đến khách sạn Bin Bo thuê phòng và mua thuốc lắc sử dụng. Tuấn đưa cho Bùi Sĩ Chu 1 chiếc điện thoại di động 7610 để thế chấp thuê phòng và mua giùm “thuốc lắc” để sử dụng. Chu đã đưa tất cả lên phòng 204 và sang phòng 104 gặp Nguyễn Trung Quốc (khách quen của Chu, nghiện ma túy) mua 2 viên ma túy tổng hợp giá 560 ngàn đồng và ½ gói Kateminne giá 800 ngàn đồng giao cho Tuấn. Quốc là một con nghiện nên để có thuốc sử dụng Quốc mua thuốc của tên Tâm (không rõ lai lịch) tại quán bar khách sạn Quê Hương và bán lại cho các con nghiện khi họ có nhu cầu. Tuấn khai trước đó biết khách sạn Bin Bo qua một người bạn tên Minh dẫn đến chơi thuốc lắc. Lần đó, Minh mang sẵn thuốc lắc cho mọi người sử dụng. Lúc 4h sáng ngày 27/3/2005, Công an Q.Bình Thạnh tiến hành kiểm tra khách sạn đã bắt quả tang Chu cho 50 khách thuê phòng để sử dụng thuốc lắc. Trong đó, Quốc cùng Nguyễn Lê Phi Vân (hiện đang bỏ trốn) cũng đến khách sạn Bin Bo thuê phòng để ở. Vân cũng dẫn khách đến khách sạn này để Quốc bán 5 viên ma túy tổng hợp với giá 1,25 triệu đồng. Qua kiểm tra đã xác định 27 đối tượng đã sử dụng ma túy. Thấy các đối tượng này chưa đủ cơ sở khởi tố, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ và thông báo cho địa phương xử lý hành chánh. Đặc biệt đang chú ý là Nguyễn Phan Duật bạn nghiện của Quốc. Duật từ Phú Yên vào chơi với Quốc ở tại phòng 102 khách sạn Bin Bo. Tại đây, Duật đã dùng vỏ chai nước suối tự chế thành 4 ống điếu để hút ma túy. Duật đã cho Bùi Sĩ Chu 1 ống điếu, Quốc 1 cái, còn 2 cái thì giữ lại để Duật sử dụng. Đêm ngày 26/3/2005 Duật ra bến xe miền Đông mua 5 viện ma túy tổng hợp của 1 đối tượng tên Tý (không rõ lai lịch) mang về khách sạn. Đến khoảng 23h thì thấy có một nhóm thanh niên đến chỉnh nhạc cho Chu tại phòng 101, Duật đã mang thuốc và 1 ống điếu đến rủ nhóm thanh niên này cùng sử dụng, cùng lắc. Cả bọn sử dụng hết 1,5 viên và đang “bay” thì bị bắt giữ quả tang. Lê Nga
▪ TP.HCM: Bắt nóng kẻ giả danh nhân viên truyền hình cáp (22/06/2006)
▪ Hành trình phạm tội của một cô gái 16 tuổi (14/06/2006)
▪ Vietnam Airlines còn có thể khởi kiện vụ án mới (13/06/2006)
▪ Gần 11.000 phụ nữ vượt biên trái phép lấy chồng ngoại (12/06/2006)
▪ Phá đường dây gái gọi học sinh, sinh viên (12/06/2006)
▪ World Cup 2006: Sẽ có lực lượng hoá trang chống đua xe máy trái phép (09/06/2006)
▪ Những vụ "nổi cộm" tại Vietnam Airlines: Chưa có sự giải thích xác đáng (07/06/2006)
▪ Tường trình của một nạn nhân bị ép bán trinh (07/06/2006)
▪ Cả một "đàn voi" đã chui qua lỗ kim (?!) (05/06/2006)
▪ Cả một "đàn voi" đã chui qua lỗ kim (?!) (03/06/2006)