Natascha Kampusch trên truyền hình. Ảnh: Getty Images. |
Natascha Kampusch - cô gái bị giam giữ dưới gara suốt 8 năm - đã mua lại căn hộ của kẻ bắt cóc.
> 8 năm bị đói và lạm dụng tình dục
Luật sư của cô Gerald Ganzger hôm qua cho hay cô trở thành chủ sở hữu của căn nhà và mảnh sân trong khu ngoại ô Strasshof yên tĩnh của Vienna từ đầu năm. Cô được cho là không sống ở đó.
Natascha được sở hữu hai phần ba ngôi nhà như là một khoản bồi thường vì đã bị bắt cóc. Cô dàn xếp được với bà mẹ của kẻ bắt cóc để có được một phần ba còn lại. Luật sư không cung cấp thông tin gì thêm.
Natascha chỉ mới 10 tuổi khi tên Wolfgang Priklopil bắt cóc cô bé khi đang trên đường tới trường. Hắn giam cô trong vòng hơn tám năm ở dưới gara. Cô bé được cho là bị ép làm nô lệ tình dục của kẻ bắt cóc và bạn hắn trong nhiều năm. Natascha trốn thoát vào tháng 8/2006 còn Priklopil đâm vào tàu tự tử vài tiếng sau đó.
Bê bối này mới chỉ tạm lắng một thời gian thì nước Áo lại sôi lên bởi một vụ bắt cóc khác. Một phụ nữ ở thành phố Amstetten tố cáo cha đẻ giam cô dưới tầng hầm của gia đình và cưỡng hiếp cô suốt 24 năm. Cô đã sinh cho ông ta 7 đứa con trong đó một đứa bỏ mạng khi vừa ra đời. Kẻ loạn luân hiện bị bắt giam trong khi gia đình bí mật của ông ta đang phải điều trị tâm lý.
Hải Ninh
▪ Bi kịch từ những ngôi trường (17/05/2008)
▪ Hai vạn ngọn nến tưởng niệm nạn nhân bão Nargis và động đất (17/05/2008)
▪ Sex và chính trị: Những con đường đến với bình đẳng giới (17/05/2008)
▪ Tổng thống Nga “giục” phát triển Lực lượng tên lửa chiến lược (16/05/2008)
▪ Al-Qaeda đe dọa tấn công Euro 2008 (16/05/2008)
▪ LHQ điều tra vụ lính gìn giữ hòa bình lạm dụng tình dục (16/05/2008)
▪ Động đất ở Trung Quốc: Có tác động của đập Tam Hiệp? (16/05/2008)
▪ Thanh niên Malaysia được dạy về sex (15/05/2008)
▪ Hillary nợ hơn 20 triệu USD vì tranh cử (15/05/2008)
▪ Hai bộ trưởng Anh vô tình để lộ tài liệu mật của chính phủ (15/05/2008)