HÌNH ẢNH & SỰ KIỆN (BBC) Chết là... bất hợp pháp. Theo dự thảo mới của chính quyền thành phố Biritiba Mirim (Brazil) ngày 14.12, các công dân tại đây bị cấm... chết, do các nghĩa trang địa phương đã quá tải. Thị trưởng Roberto Pereira tuyên bố, ai muốn thì kiện lên chính phủ trung ương, vì luật liên bang cấm xây mới hay mở rộng các nghĩa trang tại những khu vực bảo tồn, trong đó có Biritiba Mirim. "Đây chỉ là dự thảo hài hước, vi hiến và sẽ không được thông qua. Biritiba Mirim chỉ muốn chính quyền trung ương quan tâm hơn đến hiện trạng thành phố", cố vấn thị trưởng cho hay. (Reuters) Cả tin. Một phụ nữ Đức 44 tuổi đã bỏ ra hơn 5.000 euro để làm lễ trừ tà sau khi được nghe phán rằng các linh hồn quỷ dữ đang bám theo bà. Theo lời kể, bà đã rất lo sợ khi một cô gái trẻ người Serb đến xem bói tay và báo cho bà hung tin. Người phụ nữ cả tin chỉ tỉnh ngộ và thông báo cho cảnh sát khi cô gái lại đến nhà bà và cho hay phải bỏ thêm tiền làm lễ vì có những con quỷ khác xuất hiện. |
▪ LHQ kêu gọi WTO thúc đẩy phát triển tại các nước nghèo (14/12/2005)
▪ Bác sĩ “nấm” (15/12/2005)
▪ Đã lỡ nhúng chàm (15/12/2005)
▪ Ấn Độ: 11 nghị sĩ ăn hối lộ bị ghi hình (14/12/2005)
▪ Australia: Bất an sau 2 đêm bạo lực (14/12/2005)
▪ Bom nổ tại Lebanon, Hy Lạp - Pháp bắt nghi can khủng bố (14/12/2005)
▪ Bạo lực đe doạ bầu cử ở Iraq (15/12/2005)
▪ HÌNH ẢNH & SỰ KIỆN (15/12/2005)
▪ Việt Nam đã dạy tôi những bài học quý giá về phát triển (15/12/2005)
▪ Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm: Ít nhất phải hai năm nữa mới có Hiến chương ASEAN (14/12/2005)