Bộ trưởng Tài chính nước Áo, ông Karl-Heinz Grasser, lại gặp rắc rối. Những chuyến nghỉ hè bên cạnh những người đẹp nổi tiếng rõ ràng đang đe dọa sự nghiệp chính trị của ông.
Kể từ khi tuần báo Bild có số độc giả lớn ở Đức đăng ảnh ông bộ trưởng đẹp trai, trẻ trung ôm trong tay thân hình kiều diễm của Fiona Swarovski trên đảo Capri (Ý), cả đảng cầm quyền lẫn các đảng đối lập ở Áo chỉ trích gay gắt chuyện tình cảm lăng nhăng của ông Grasser. Fiona là người thừa kế “đế chế” thủy tinh chạm khắc Swarovski nổi tiếng toàn cầu. Đặc biệt vụ dính líu đến người đẹp Fiona lại diễn ra vào lúc ông Grasser đề nghị cắt giảm 8.000 việc làm mới trong khối hành chính sự nghiệp.
Đầu tiên là lời ong tiếng ve của những thủ lĩnh đảng cầm quyền “cầm lái” Chính phủ Áo từ năm 2000. Họ cho rằng việc ông bộ trưởng tài chính xuất hiện liên tục bên cạnh những người đẹp gợi cảm trên bìa các tờ tuần báo chỉ nói lên được một điều không hay là ông Grasser “giỏi tán gái hơn chống lạm phát”.
Đảng Xã hội – Dân chủ đối lập thừa dịp lên tiếng đòi ông Grasser từ chức. Gunther Krauter, một chức sắc của đảng này, nhấn mạnh: “Trong khi ông Grasser lượn lờ ở New York, Paris và Capri thì mỗi ngày những người đóng thuế Áo mất toi 5.000 euro (gần 100 triệu đồng VN)”. Đây không phải là lần đầu tiên ông Grasser bị đảng này yêu cầu từ chức. Tính từ năm 2002, ông Grasser đã 5 lần bị các đảng đối lập kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội nhưng may mắn cho ông lần nào cũng thoát nạn.
Ông Grasser gắn bó với chính phủ bảo thủ từ năm 2000. Lúc đó, 31 tuổi, ông được xem là bộ trưởng trẻ nhất nước Áo. Ông cũng được gọi là “chàng rể lý tưởng” của các cô gái thượng lưu.
Nhưng theo ông Wolfgang Bachmayer, Viện trưởng Viện Thăm dò dư luận OGM, những cuộc chinh phục trái tim người đẹp của ông Grasser đã làm xói mòn hình tượng “chàng rể lý tưởng”. Ông Bachmayer nhận xét thẳng thắn: “Vai trò của người giữ công quỹ rất khó hòa đồng với nhịp đập loạn xạ của trái tim”.
Thật vậy, từ 3 năm nay, ngôi sao Grasser đã bị một loạt chuyện bê bối về đời tư dính líu đến tiền bạc làm cho lu mờ. Vụ bê bối gần đây nhất là ông bị tố cáo trốn thuế. Ông bỏ qua thủ tục kê khai 283.000 euro tiền một cơ quan tài trợ chi trả cho website cá nhân của ông. Trong quá khứ ông từng bị thẩm vấn về việc Bộ Tài chính của ông chi trả 26 triệu euro cho các cố vấn ngoài bộ và việc quên khai số kỳ phiếu trị giá 128.000 euro.
Hồng Ngọc
▪ HÌNH ẢNH & SỰ KIỆN (11/08/2005)
▪ "Chim cánh cụt" Pháp chinh phục Trung Quốc (13/08/2005)
▪ Ngành hàng không ngại giá dầu (13/08/2005)
▪ Ấn Độ: Lật lại hồ sơ vụ tàn sát người Sikh (11/08/2005)
▪ Cướp ngân hàng theo kiểu Hollywood (11/08/2005)
▪ Đụng độ đẫm máu ở Nepal (11/08/2005)
▪ Khủng bố đe doạ trung tâm tài chính London (12/08/2005)
▪ Giá dầu vượt ngưỡng 65USD/thùng (12/08/2005)
▪ Malaysia lao đao vì khói (12/08/2005)
▪ Bãi biển nhân tạo ở Tokyo (11/08/2005)