Những gái mại dâm sau tấm mạng che mặt
Các Website khác - 19/05/2008
Tiền trong áo ngực, ảnh minh họa từ Corbis.

Khi cô thiếu nữ 19 tuổi Fatima trở về Afghanistan sau nhiều năm tị nạn ở Iran, cô đã vật lộn làm đủ nghề để kiếm sống, và kết cục là ra đứng đường.
> Những phụ nữ Iraq bán dâm kiếm sống

Đầu tiên Fatima làm cho một tổ chức phi chính phủ nước ngoài, sau đó bị sa thải. Cô mất hai tháng đi học dệt thảm, nhưng nhà máy thảm lại đóng cửa và cô bị đẩy ra những con phố ở Mazar-i-Sharif.

Quyết tâm kiếm tiền nuôi mẹ, hai em gái và một em trai, Fatima đến với cái nghề cổ xưa và phổ biến khắp thế giới - nhưng rất bị khinh thị và dễ bị trừng phạt ở Afghanistan - nghề mại dâm.

"Tôi chả có cách nào khác ngoài làm điếm", cô gái xinh đẹp nói. Cô choàng hờ hững một chiếc mạng trên đầu, nhưng phía bên dưới lại diện quần bò xanh.

"Tôi dậy sớm từ mờ sáng và lượn lờ trong thành phố. Khách hàng gọi tôi, đưa tôi lên ô tô và chúng tôi thỏa thuận giá cả", Fatima kể dù lúc ban đầu còn ngần ngại. Gương mặt cô trát đầy son phấn.

Thường mỗi lần bán dâm cô kiếm khá, 50 USD, nhưng công việc này là bất hợp pháp và có thể khiến gia đình cô nhục nhã. Tuy thế đây là cần câu cơm duy nhất Fatima có thể nghĩ ra được.

Các bác sĩ Afghanistan lo ngại rằng tình trạng của những cô gái như Fatima sẽ khiến HIV/AIDS gia tăng và lan rộng, bởi ngày càng nhiều thiếu nữ ở miền bắc Afghanistan tìm đến nghề mại dâm để thoát đói nghèo. Mohammad Khalid, một bác sĩ phụ trách phòng mạch và tuyên truyền nhận thức về AIDS ở thành phố Mazar-i-Sharif cho hay tỷ lệ lây nhiễm đang tăng, mặc dù trước kia con số này rất thấp. Ông lo ngại rằng các cô gái mại dâm cũng chẳng muốn đi xét nghiệm nữa.

"Điều không may là nhận thức của công chúng về nguy cơ nhiễm HIV rất thấp", ông nói. "Thật nguy hiểm bởi các cô mại dâm sẽ là nhân tố chính gây lây lan bệnh dịch này".

Nasrin, một cô gái trông rất sành điệu, choàng burqa (loại khăn che kín mặt và cổ của phụ nữ Hồi giáo) màu trắng nhưng mặc đồ jeans, đang hành nghề mại dâm ở quận Kunduz. Cô cho biết chính mẹ đã hối thúc cô đi làm nghề này để kiếm tiền bởi cả gia đình không có cách nào khác.

"Bố tôi chết trong cuộc nội chiến, mẹ tôi góa bụa và lúc nhỏ tôi chẳng biết bà đã làm gì", Nasrin giải thích. "Mãi về sau tôi mới hiểu bà đi bán dâm. Một hôm, bà khuyến khích tôi quan hệ tình dục với một ông khách ở nhà tôi".

Nasrin kể khi đó cô rất ngượng, nhưng không có cách nào khác. "Tôi thực sự muốn làm một phụ nữ tốt và lấy chồng, nhưng giờ đây ai cũng biết tôi là gái điếm. Đời tôi thế là hết", cô nói và khóc sụt sùi.

Nhưng cũng có nhiều người khác hài lòng, cho dù họ biết rằng khi đã đưa chân vào nghề mại dâm cũng là lúc không còn cơ hội có một cuộc sống bình thường.

"Tôi hài lòng với việc tôi làm", Nazanin, 23 tuổi, hành nghề đã lâu trên đường phố Mazar-i-Sharif, nói. Cô kiếm 15 USD mỗi lần đi khách. "Cũng có lúc, tôi cảm thấy chán nghề. Tôi thực sự muốn sống như những người khác. Nhưng ai thèm cưới tôi?", cô tiếp.

Luật Hồi giáo ở Afghanistan cấm nghề mại dâm, nhưng trên thực tế nghề này đang phát triển mạnh với các nhà thổ mọc lên ngày càng nhiều, xuất hiện các tú bà và ma cô để quản lý gái. Họ hối lộ cho cảnh sát để được làm ngơ.

"Tôi đã có nhà chứa của riêng mình từ cách đây 5 năm", một ma cô nói với điều kiện giấu tên. "Tôi quản lý 10 cô gái và phục vụ những khách hàng đáng tin cậy".

"Nhà chứa tuy không công khai nhưng các khách của tôi đều biết rõ. Một lần cảnh sát cũng hỏi thăm những việc tôi làm, nhưng tôi hối lộ cho họ là xong".

Đối với khách hàng ở Afghanistan, việc mua dâm cho họ cơ hội tiếp cận phụ nữ - điều họ không thể làm được nếu chưa kết hôn. Mà đôi khi kết hôn lại là một cái giá đắt.

"Tôi quan hệ với gái mại dâm ít nhất một lần mỗi tuần", Zilgy, một khách hàng 25 tuổi nói. "Giờ tôi là khách quen ở đây. Tôi có số điện thoại của các cô gái và mời họ đến nhiều nơi để làm chuyện đó".

Một khách hàng khác là Ahmad Jamshid, 27 tuổi, cho biết anh đi nhà thổ vì không đủ tiền cưới vợ. "Tôi bán hàng thuê. Nếu muốn cưới vợ tôi phải có ít nhất 20.000 USD. Vì thế mua dâm là cách duy nhất đối với tôi".

Giới bảo vệ nữ quyền lo ngại rằng làn sóng mại dâm sẽ gia tăng ở Afghanistan nếu chính phủ không làm gì để ngăn chặn, bởi hầu hết những người hành nghề đều nhằm thoát nghèo đói. Trong khi đó nhà chức trách và các chức sắc tôn giáo cũng chỉ trích nghề cổ xưa này, nhưng đổ hết lỗi lên các phụ nữ mại dâm, chứ không lên án khách làng chơi.

"Mại dâm là hoàn toàn phi pháp", Qari aziz, một chức sắc tôn giáo của thành phố Mazar-i-Sharif nói. "Những kẻ hành nghề bán dâm phải bị trừng phạt thật nặng, để họ không bao giờ dám làm thế nữa".

Mai Trang (theo Reuters)