Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua bất ngờ dừng chân tại một chợ truyền thống của nông dân, mua bánh ngọt hình lá thích và đồ lưu niệm cho các con gái, trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới Canada.
Cả khu chợ huyên náo khi đám đông những người dân Canada đầy vẻ thân thiện đổ xô đến để chào mừng tổng thống Mỹ, chụp ảnh cùng ông.
|
Obama tại hàng bánh ngọt ở Ottawa. Ảnh: AFP. |
"Tôi đang tìm mua một chiếc dây đeo chìa khóa và quả cầu tuyết cho các con gái", Obama nói và cho biết thêm rằng ông vẫn giữ thói quen kể từ khi bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống - mua một vài món quà lưu niệm ở mỗi nơi dừng chân.
Sau đó Obama rời khu chợ với một dây đeo chìa khóa và những chiếc bánh ngọt hình lá thích, do một thợ nướng bánh gốc Pháp tặng ông. Người này nhất định không lấy tiền, và nói "đó là cho các cô bé, chứ đâu phải cho ông".
Được thành lập năm 1826, ByWard Market là khu chợ cổ lớn nhất của Canada.
Theo VnExpress
▪ Hamas “gửi thư cho Barack Obama” (20/02/2009)
▪ Mất việc lan tràn, cử nhân đi làm osin (20/02/2009)
▪ Mỹ hối thúc Triều Tiên đối thoại (20/02/2009)
▪ Ông Bush bị ném giày vì “nụ cười lạnh lùng” (20/02/2009)
▪ Chùm ảnh: 30 sân bay nhộn nhịp nhất thế giới (2) (20/02/2009)
▪ Nội các Thái Lan chuyển địa điểm họp khi phe áo đỏ xuống đường (20/02/2009)
▪ Hội những người biểu tình không quần áo (20/02/2009)
▪ Đua bán tinh trùng kiếm sống (20/02/2009)
▪ 22,3 triệu người châu Á có nguy cơ mất việc (20/02/2009)
▪ Những chuyện khôi hài trên chính trường Đức (20/02/2009)