Trùng phùng sau 60 năm xa quê hương
Ông Uwano phục vụ trong quân đội Nhật Bản suốt Thế chiến II tại đảo Sakhalin của Nga, nhưng mất liên lạc từ năm 1958 và được đưa vào danh sách "tử trận". Trên thực tế, ông lưu lạc sang Ukraina, kết hôn với một phụ nữ địa phương, đổi quốc tịch Ukraina. "Tôi đã không được nói tiếng Nhật suốt 60 năm qua, và tôi muốn gửi tới các bạn lời chào "konnichiwa", ông Uwano nói. Ông Uwano chỉ là một trong số hàng nghìn binh sĩ bị quân đội Nhật bỏ lại tại khu vực Thái Bình Dương, Nga và Trung Quốc sau Đại chiến II. (Trong ảnh là ông Uwano và em gái ngày gặp mặt). A.P |
▪ Bộ trưởng Tài chính Pháp "sốc" mạnh trước làn sóng biểu tình (22/04/2006)
▪ Somalia nhờ hải quân Mỹ chống cướp biển (20/04/2006)
▪ Toà án Tối cao Italia khẳng định chiến thắng của thủ lĩnh trung tả (21/04/2006)
▪ Tàu Al-Salam Boccaccio 98 đắm do chủ tàu và cơ quan hàng hải Ai Cập (21/04/2006)
▪ Nhật Bản - Hàn Quốc: Nỗ lực giải quyết tranh chấp đảo đá (21/04/2006)
▪ Châu Âu trong nước lũ (21/04/2006)
▪ Biệt thự Bill Gates - "phần nối dài" Nhà Trắng (21/04/2006)
▪ Làm thủ tướng hay vận động viên? (20/04/2006)
▪ Đức sẽ mở kho tư liệu về trại tập trung (20/04/2006)
▪ Thành phố của trộm cắp (20/04/2006)