13h hôm nay, phát hành Tin chiều - Lao Động World Cup 2006: Duy nhất và nóng nhất
Các Website khác - 07/06/2006
13h hôm nay, phát hành Tin chiều - Lao Động World Cup 2006:
Duy nhất và nóng nhất

1. Lần đầu tiên trong làng tin nhanh thể thao, có một tờ báo ra vào buổi chiều: Tin chiều - Lao Động World Cup 2006. Sự mở đường bao giờ cũng đầy khó khăn, bỡ ngỡ. Nhưng không đi thì không thành đường. Những bước đi đầu chập chững ấy, hẳn không thể thiếu sự rộng lượng, sự hỗ trợ tận tình của quý bạn đọc. Đáp lại, chúng tôi cố gắng hết mức để cung cấp tới độc giả một "bữa ăn" hy vọng là mới lạ, độc đáo, "hợp khẩu vị", đậm đà bản sắc.

Tin chiều - Lao Động World Cup 2006 sẽ có sự cộng tác thường xuyên của các văn nghệ sĩ tên tuổi mê bóng đá như: Nhạc sĩ Phú Quang, nhạc sĩ Dương Thụ, nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân, nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn... Hai "đặc sản" khác là sự dự đoán của nhà văn Xuân Cang thông qua việc gieo quẻ bằng cách xin âm - dương, với chuyên mục hàng ngày: "Vòng lăn bát quái"; những góc nhìn độc đáo, chuyên môn của Tổng Thư ký LĐBĐ VN Trần Quốc Tuấn cùng các chuyên gia bóng đá hàng đầu Việt Nam...

Bên cạnh đó là các bài viết riêng của những phóng viên Đức hành nghề trực tiếp tại World Cup, các đặc phái viên, cộng tác viên người Việt đang sống, học tập và công tác tại nơi diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh...

Tất nhiên, Tin chiều - Lao Động World Cup 2006 không thể thiếu sự góp mặt của những cây bút thể thao hàng đầu như: Nguyễn Nguyên, Anh Ngọc, Hồng Ngọc cùng đội ngũ phóng viên, cộng tác viên có kinh nghiệm làm tin nhanh World Cup... Ngoài ra, với lợi thế ra vào đầu buổi chiều (chính xác là buổi trưa), chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin nóng nhất, cụ thể nhất về tình hình chấn thương của cầu thủ, chiến thuật chỉ đạo của HLV, dự kiến đội hình xuất phát gần đúng nhất, những "điểm nóng" trên sân... trong những bài phân tích, nhận định sắc sảo, độc đáo. Đặc biệt là các thông tin đầy đủ về tỉ lệ cá cược rất sát hợp...

Tin chiều - Lao Động World Cup 2006 còn cập nhật các thông tin thời sự, xã hội, pháp luật... diễn ra trong suốt buổi sáng ngày phát hành, với sự chứng kiến của phóng viên, cộng tác viên...

2. Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân - một fan bóng đá cuồng nhiệt, một cộng tác viên quen thuộc của Lao Động - có viết riêng cho Tin chiều - Lao Động World Cup 2006 trên số đầu tiên phát hành 13h chiều nay (7.6) bài viết: "Bí hiểm như sét hòn". Có một đoạn như sau: "Sét hòn là một quả cầu lửa, to bằng quả bóng đá, bay lượn bất kỳ trong cơn lốc. Nó có thể vèo qua đầu bạn, chui qua cửa sổ, chui vào trong bếp và rồi nó tan biến để lại một mùi đặc trưng. Tới nay, nó vẫn là một bí ẩn khoa học chưa ai giải thích được. Tôi nghĩ đó có thể là một clip quảng cáo cho World Cup hay. Bởi bóng đá cũng bí hiểm và hấp dẫn như vậy".

Chỉ hai hôm nữa thôi (23h ngày 9.6), cả thế giới sẽ thực sự sống trong không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh rồi. Hy vọng, Tin chiều - Lao Động World Cup 2006 sẽ là một món ăn tinh thần đầy thú vị, bổ ích suốt một tháng ròng "ăn bóng đá, ngủ bóng đá". Trân trọng. Dũng Minh