Chọn mặt gửi vàng
Các Website khác - 07/06/2006
TOÀN CẢNH WORLD CUP
Chọn mặt gửi vàng

Trần Hải
32 đội tuyển chung một ước mơ, song đôi khi ước mơ đó thật "xa xỉ". Với một số người, ngôi á quân đã là thất bại, trong khi nhiều kẻ, vào tới vòng 2 đã là thành công mỹ mãn... Nhưng bất ngờ vốn là đặc tính muôn thuở của môn thể thao. Liệu sẽ có ngoại lệ?

Đội tuyển Australia (trái).
Bảng A: Sau Đức là ai?

Trước khi trái bóng lăn, có lẽ không nhiều người dám kỳ vọng vào những đội chiếu dưới ngoài... cổ động viên của họ. Tại bảng A, trong khi chủ nhà Đức gần như chắc một suất, cơ hội còn lại chia đều cho Ba Lan, Costa Rica và Ecuador. Đại diện Nam Mỹ Ecuador từng thể hiện rất thuyết phục tại vòng loại trước các ứng viên hàng đầu trong khu vực như Brazil, Argentina hay Paraguay, nhưng về cơ bản, họ vẫn chưa có nhiêu kinh nghiệm chinh chiến tại một giải bóng đá lớn như World Cup. Costa Rica cũng không phải là ngoại lệ, bởi phần lớn cầu thủ của đội bóng nay đều đang thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ MLS, giải vô địch quốc gia Mexico hoặc giải hạng nhất Anh. Trong lúc đó, "Đại bàng trắng Ba Lan" với đầy đủ ánh hào quang quá khứ và sự tiến bộ vượt bậc ở World Cup 2002 có cơ sở hơn. Nhiều khả năng họ sẽ cùng với người chủ nhà Đức bay tiếp vào vòng 2.

Bảng B: Bảng của châu Âu
Nếu nhìn cận cảnh, bảng B xem chừng lại rất khó đoán. Với Anh, Thuỵ Điển và Paraquay, ai sẽ chịu dừng lại để 2 người kia tiếp bước? Lâu nay, Thuỵ Điển luôn là một đối thủ rất khó chơi của người Anh, vì hai đội bóng này gần như cùng trường phái. World Cup 2002, Anh đã phải chia điểm cùng Thuỵ Điển trong một trận đấu nghẹt thở không bàn thắng. Không lâu sau, đảo quốc sương mù cũng thúc thủ trước đại diện Scandinavia ở vòng loại Euro 2004. Nói chung, Anh sẽ phải vất vả để vượt qua vòng bảng, dù họ vẫn là một trong những ứng viên sáng nhất cho chức vô địch. Thuỵ Điển là một đội bóng giàu kinh nghiệm, chơi chắc chắn và thiên về thể lực. Điều này khiến cho sự kỳ vọng của người Paraquay thuyên giảm ít nhiều. Dù Paraguay đã rất đều đặn tham dự các VCK Cup thế giới trong khoảng một thập kỷ nay thì họ cũng khó vượt qua lời nguyền. Cùng với Trinidad & Tobago, nhiều khả năng Paraguay sẽ sớm xách vali về nước.

Tin chiều Lao Động World Cup 2006:

Kịch bản lễ khai mạc: Hoàn hảo đến từng chi tiết

Chọn mặt gửi vàng

Brazil, Brazil, Brazil!

Guinness 06!

Những tài năng không thể đến Đức

Sĩ tử mùa World Cup

Nếu không phải Brazil, đội nào giành danh hiệu?

Pele và Maradona sẽ tham dự lễ khai mạc World Cup

Fifa sẽ trả tiền bảo hiểm cho các cầu thủ!?

Bảng C: Không có thần thánh ở bảng tử thần
Kể từ sau lễ bốc thăm, những nhà am tường bóng đá vẫn cho rằng bảng C là một trong những bảng đấu khó khăn và khắc nghiệt nhất. Hà Lan và Argentina cố gắng chia nhau 2 vị trí dẫn đầu, bởi đây là hai trong số những ứng viên sáng giá nhất tại Đức. Và nếu điều này xảy ra, sự vắng mặt của Serbia & Montanegro và Bờ Biển Ngà tại vòng 1/8 sẽ là điều đáng tiếc. World Cup 2002, giới mộ điệu xứ tango đã vô cùng thất vọng khi đội tuyển con cưng bị loại tại bảng đấu có Anh, Thuỵ Điển và Nigeria. Chắc chắn họ không muốn dẫm lên vết xe độ của kỳ World Cup trước vì đang nắm vận mệnh lật đổ sự thống trị của Brazil.

Bảng D: Dễ đoán!
Trong khi đó, bảng D lại tương đối dễ đoán bởi tân binh Angola gần như chỉ góp mặt cho vui, trong khi Iran vẫn như kẻ học việc tại sân cỏ thế giới. Trên bình diện châu AÁ, Iran là một trong những đội bóng mạnh nhất châu lục, nhưng chính lối đá pha đậm chất Âu châu khiến cho Iran rất dễ bị bắt bài khi tham gia giải đấu ngoài lãnh địa của mình. Hai suất đi tiếp gần như khó lọt khỏi tầm tay của đương kim á quân Châu Âu Bồ Đào Nha và đại diện đến từ vùng Concacaf Mexico.

Bảng E: Đại lộ cho Italia và CH Czech
Italia và Cộng hoà Czech có vẽ trội hơn Mỹ cũng như Ghana, song điều đó không có nghĩa là những kẻ bị đánh giá thấp hơn sẽ dễ dàng buông súng. Giải nhà nghề Mỹ MLS đã và đang lớn mạnh trong nhiều năm trở lại đây và đội tuyển quốc gia nước này từng thi đấu cực hay tại sân cỏ châu Á cách đây 4 năm. Ghana ít hy vọng hơn dù rằng đội tuyển trẻ nước này từng thi đấu thành công ở rất nhiều hệ thống giải trẻ thế giới suốt nửa thập kỷ nay. Song với Mỹ, họ sẽ cố gắng lật đổ Czech để tranh chấp ngôi nhì bảng, khi Italia dường như sẽ không gặp vấn đề gì.

Bảng F: Giành giật vị trí sau lưng Brazil
Brazil chắc chắn đi tiếp trong khi vé còn lại được chia đều cho Nhật Bản, Croatia và Australia. Vào thời điểm hoàng kim, Croatia từng là đệ tam anh hào thế giới năm 1998 tại Pháp. Rất tiếc, sau đó nền bóng đá đất nước Đông Âu nhỏ bé và xinh đẹp đã đi xuống một cách thậm tệ. Sau thất bại tại Euro 2004, vào thời điểm này, không nhiều người dám tin Croatia lấy lại được chính mình. Australia và Nhật sẽ gây bất ngờ và giành một trong hai suất đi tiếp cùng Brazil.

Bảng G: Pháp muốn chôn vùi nỗi đau 4 năm trước
Diễn biễn tương tự tại bảng G với Pháp là ứng viên lớn nhất. Suất còn lại sẽ là sự tranh chấp giữa đương kim đệ tứ anh hào thế giới Hàn Quốc và Thuỵ Sỹ, bởi Togo vẫn chỉ đến Đức học việc. Nếu duy trì được chất của mình giống hồi Guus Hiddink còn làm thuyền trưởng, Hàn Quốc hoàn toàn có khả năng lật đổ Thuỵ Sĩ. Bóng đá Thuỵ Sĩ đã nhiều năm này không phát triển thêm, và chỉ dừng lại ở mức bình bình.

Bảng H: Hai ông lớn giành chỗ
Bảng đấu cuối cùng, bảng H, sẽ không có nhiều lựa chọn cho Tunisia và Saudi Arabia, bởi Tây Ban Nha cũng như Ukraina trội hơn hẳn. Hai đội bóng "đàn em", một Phi châu và một châu AÁ sẽ buộc phải xách vali về nước vì nhiều lý do khách quan. Yếu tố bất ngờ luôn là một phần không thể thiếu của môn thể thao vua; khi trái bóng chưa dừng lăn, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra..., nhưng nếu được đánh giá, bình luận, không nhiều người đặt kỳ vọng vào kẻ yếu.