18h chiều nay chung kết bóng đá nam, U23 VN - U23 Thái Lan: Hồi hộp!
Các Website khác - 04/12/2005
18h chiều nay chung kết bóng đá nam, U23 VN - U23 Thái Lan:
Hồi hộp!

Buổi tập sáng qua kết thúc nhanh chóng với những cầu thủ đội 1. Một số người tỏ ra hồi hộp và có cả chút căng thẳng trước trận đánh cuối cùng... Văn Trương đang "sốc" bởi những thông tin bất lợi trong những ngày qua. Văn Quyến lầm lì vì trận bán kết bị thay ra quá sớm và nổi cáu với vài CĐV cất công từ Việt Nam sang cổ vũ muốn chụp hình cùng. Quốc Vượng vẫn lo ngại cho cái đầu gối, có thể khiến anh rời sân bất cứ lúc nào...

U.23 cần tự tin trong "trận
đánh cuối cùng".
Vấn đề đặt ra cho U23 quốc gia hiện nay không đơn thuần là những bài tập chuyên môn, mà còn phải giải quyết những chuyện từ "bên trong", từ tư tưởng của những tuyển thủ. Hơn lúc nào hết, U23 quốc gia đang cần một chỗ dựa tinh thần, cần một "bác sĩ" nắm được "bệnh" của vài vị trí để có cách chữa trị kịp thời, hoặc "phòng bệnh" hữu hiệu hơn.

Đánh giá về đối thủ Thái Lan trên sân tập sáng qua, HLV Riedl cho biết, so với Agribank Cup, Thái Lan không có nhiều khác biệt. Họ đã trải qua vòng bảng không thật thuyết phục, nhưng ở trận bán kết đã chơi một trận rất hay và ấn tượng trước U23 Indonesia. HLV Chanvit đang có trong tay một hàng phòng ngự chắc chắn, những tiền vệ năng động và cả sự nguy hiểm của chân sút Winothai Teerathep. Nhưng U23 Việt Nam mạnh hơn U23 Indonesia. Cơ hội giành chức vô địch chia đều cho cả hai đội. Vĩnh Hà (từ Bacolod)