Australia Vô địch, ĐT Việt Nam ngẩng cao đầu rời giải
Các Website khác - 21/10/2008

 

ĐT Việt Nam có quyền tự hào về những gì đã làm được (ảnh: Sơn Dũng)

Việt Nam thua Australia, đó là kết quả đã nằm trong dự cảm của người hâm mộ. Thế nhưng, chỉ thất bại với tỷ số 0-1 cùng màn thể hiện của mình, các cô gái Việt Nam vẫn có thể kết thúc giải vô địch khu vực trong thế ngẩng cao đầu.

Để ngăn chặn sức mạnh của Australia với thể hình và thể lực vượt trội, HLV Trần Vân Phát cho các học trò nhập cuộc với đội hình 5-3-2, Minh Nguyệt người thường chơi ở vị trí hộ công được bố trí chơi thấp bên phần sân nhà để “chia lửa” với hàng phòng ngự. Nhờ sự năng nổ của Minh Nguyệt, tuyển nữ Việt Nam tạo dựng được bức tường phòng ngự khá vững chắc trước khung thành Kiều Trinh.

 

Chủ động chơi phòng ngự phản công, nhưng chính các cô gái Việt Nam mới là những người tạo ra được tình huống nguy hiểm đầu tiên. Phút 24, tiền vệ Mai Lan bất ngờ dâng cao sau pha phối hợp bên cánh phải, cú tạt bóng tiếp theo của Kim Hồng đi thẳng vào lưới, rất may thủ môn Lydia Williams đã chọn vị trí chính xác trong tình huống này.

 

Đến phút 23, đội Australia suýt nữa đã ghi được bàn thắng mở tỷ số. Trong tình huống lộn xộn trước khung thành tuyển Việt Nam, Christine Walters lao vào tung cú sút nối như búa bổ, nhưng thủ môn Kiều Trinh kịp tung người cản phá kịp thời.

 

Khi các pha phối hợp nhỏ không thể vượt qua được hàng phòng ngự ĐT Việt Nam, ở những phút tiếp theo Australia đã chuyển hướng tấn công từ 2 bên cánh. Trước khả năng chơi càn lướt rộng và nền tảng thể lực đối phương, các cô gái Việt Nam đã vấp phải nhiều khó khăn trong những pha tranh chấp tay đôi.


 

 Australia lên "ngôi vua" ngay ở lần đầu ra mắt (ảnh: Sơn Dũng)

 

Bước sang hiệp 2, Australia tiếp tục kiểm soát toàn bộ thế trận trên sân, tạo ra những sóng gió về khung thành của thủ môn Kiều Trinh. Nhưng trước bức tường phòng thủ được duy trì khá kín kẽ của tuyển nữ Việt Nam, đội bóng đến từ xứ Chuột túi không có nhiều cơ hội ghi bàn rõ nét.

 

Phải tới khi HLV Edwards đưa tiền đạo Victoria Balomenos (15) vào sân, sức mạnh tấn công của Australia mới được cải thiện, họ đã tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm hơn hẳn. Đáng kể nhất là tình huống Lauren Colthopre chuyền bóng cho Jenna Tristram thoát xuống đối mặt với thủ môn Kiều Trinh, nhưng thủ thành của ĐT Việt Nam  đã băng ra hóa giải được đường bóng nguy hiểm này.

 

Kể từ phút thứ 70, các nữ tuyển thủ Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu giảm sút thể lực, sự liên kết hàng phòng ngự không còn được đảm bảo, buộc hàng tiền vệ và tiền đạo phải lui về hỗ trợ. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, tới phút 79 tuyển Australia đã được đền đáp xứng đáng. Xuất phát từ pha đá phạt góc bên cánh phải của đội khách, trong nỗ lực lùi về phá bóng Ngọc Châm đã vô tình đốt lưới nhà, mở tỷ số 1-0 Australia.

 

Sau bàn thua, các cô gái Việt Nam đã đẩy đội hình lên tìm kiếm bàn gỡ nhưng trước một đối thủ đẳng cấp hơn hẳn, đội chủ nhà không một lần thành công. Thua 0-1, tuyển nữ Việt Nam đành chấp nhận giành HCB. Nhưng tinh thần thi đấu mà các tuyển thủ đã thể hiện trên sân trong buổi tối hôm nay còn có nhiều ý nghĩa hơn cả ngôi vô địch.

 

Ở trận tranh HCĐ, Thái Lan đã vượt qua Myanmar với tỷ số 3 - 0.

 

Thạch Yên