![]() |
Ibra lập cú đúp giúp Inter thắng giòn giã. (AP) |
Là cặp đấu được mong đợi nhất tại lượt trận thứ 7 khi Inter Milan và AS Roma luôn được đánh giá là những ứng cử viên số một cho chức VĐ Serie A những mùa giải gần đây. Nếu như Inter dần lấy lại phong độ tốt nhất của mình sau một số trận có phần dưới sức mình thì AS Roma lại đang chìm đắm vào cuộc khủng hoảng khi thua tới nửa số trận đã đấu (3 trận thua sau 6 lượt đầu). Tuy nhiên người hâm mộ hy vọng rằng bằng tinh thần quyết chiến, sức tấn công quyến rũ và đặc biệt là sự trở lại của đội trưởng Francesco Totti sẽ giúp đội bóng áo bã trầu vượt khó và khiến Inter phải quy hàng. Vòng 7 Serie A Fiorentina 2–1 Reggina Chievo 1–1 Atalanta Torino 0–1 Roma 0-4 Inter Song những diễn biến trên sân không đi theo mong đợi của nhiều người bởi Inter đã đánh tan tành AS Roma tới tỷ số 4-0 và ít nhiều trong đó có ảnh hưởng từ tiếng còi của trọng tài. Trở lại với diễn biến cuộc đối đầu lần thứ 151 tại Serie A giữa hai đội, trong khi các CĐV còn chưa kịp ấm chỗ trên khán đài thì đội khách nhanh chóng vượt lên dẫn trước từ rất sớm. Phút thứ 5, Ivan Cordoba thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến để Ibrahimovic mở tốc độ và tâng bóng qua đầu thủ thành Doni đã ra hơi lố mở tỷ số trận đấu. Nhưng điều đáng nói là tiền đạo người Thụy Điển đã hoàn toàn rơi vào thế việt vị cả mét trước khi nhận bóng nhưng trọng tài lại dễ dàng công nhận bàn thắng của Ibra hợp lệ. Hậm hực vì bàn thua không đáng có, AS Roma vùng lên tấn công nhưng thiếu chút nữa phải nếm trái đắng. Phút 13, hậu vệ cánh Maicon bất ngờ xâm nhập vòng 16m50 và chích mũi giày khá điệu nghệ tuy nhiên bóng lại đi không chuẩn xác dù trước mặt anh chỉ còn thủ môn Doni. Mặc dù được sự cổ vũ đầy nhiệt thành của các CĐV nhà và thi đấu khá hứng khởi, Giallorossi không thể chiếm lĩnh được khu trung tuyến bởi hàng tiền vệ Inter đã chơi đầy bản lĩnh và khóa chặt các ngòi nổ của đối phương. Mãi đến cuối hiệp một, chủ nhà mới có được một vài tình huống đáng xem. Phút 42, Totti câu bóng nhẹ nhàng để Vucinic đánh đầu trúng người một hậu vệ Inter đi liếm mép xà ngang. Ngay sau đó là cú đánh đầu quyết đoán nhưng chệch mục tiêu của trung vệ Loria. Sang đầu hiệp hai, trong lúc AS Roma còn chưa kịp nghĩ ra cách thức phá tuyến phòng ngự của Inter thì bên kia cầu môn, thủ môn Doni không nghĩ rằng thảm họa chuẩn bị xảy đến. Chỉ khoảng 2 phút sau giờ nghỉ giải lao, Ibra nhanh chóng đưa Inter gia tăng cách biệt. Từ cú chọc khe nhanh của Muntari, Ibra bình thản nhận bóng trung vệ Loria đã cản hụt. Tự tin khống chế và một cú sút chìm tinh tế của đội trưởng ĐT Thụy Điển vào góc xa đã loại cả Juan lẫn Doni và đưa Inter dẫn 2-0. Đến lúc này, đoàn quân của HLV Spalletti dường như đã buông xuôi trận đấu. Mọi giải pháp tấn công đều trở nên thiếu sự mạnh mẽ cần thiết để có thể làm tung lưới Inter. Ngược với hình ảnh đó của đội chủ nhà, các Nerazzurri lại tỏ ra hăng hái và có được hiệu suất ghi bàn rất cao. Phút 54, từ quả phạt góc bên cánh trái, hậu vệ Roma phá bóng tới đúng vị trí của Stankovic và tiền vệ kỳ cựu này quyết định tung ra cú demi-volley nửa nảy đẹp mắt. Bóng đi căng như kẻ chỉ vào góc xa khung thành, không cho Doni một cơ hội cản phá. 3-0, Inter đã nắm chắc chiến thắng. Song đó chưa phải là kết thúc ác mộng của đội chủ sân Olimpico. Trong lúc HLV Spalletti chỉ còn biết thở dài ngao ngán, các cầu thủ thấy bế tắc thì Inter kịp tặng cho kỳ phùng địch thủ thêm một bàn thắng. Một đường chuyển mở cánh sắc lẹm từ tuyến dưới đến chân Obinna. Tài năng trẻ này bằng tốc độ và kỹ thuật tự tin xông thẳng vào khu trung tuyến. Sau khi một loạt động tác giả, anh quyết định tung cú sút trái phá ngay sát vòng 16m50. Một lần nữa Doni lại thất bại và tỷ số đã là 4-0 cho Inter. Dù đã nắm chắc 3 điểm nhưng đoàn quân HLV Mourinho chưa muốn dừng lại và thiếu chút nữa có được bàn thắng thứ 5 nếu như pha dứt điểm của Maicon đi chính xác hơn chút nữa thay vì dội cột dọc nảy ra ngoài. Dù vậy với chiến thắng đầy hứng khởi này, các nhà ĐKVĐ Serie A lại chễm chệ ngôi đầu bảng sau 7 vòng đấu với 16 điểm trong khi AS Roma vẫn lóp ngóp nơi cuối BXH bằng thành tích 2 thắng, 1 hòa và 4 thua. Đội hình thi đấu Roma: Doni- Cicinho, Loria, Juan, Riise- De Rossi, Aquilani, Taddei (Okaka 75'), Perrotta (Brighi 76'), Vucinic- Totti (Menez 69'). Inter: Julio Cesar- Maicon, Cordoba, Chivu, Zanetti- Stankovic (Dacourt 78'), Cambiasso, Muntari- Obinna, Ibrahimovic (Cruz 82'), Quaresma (Mancini 68'). BXH sau vòng 7 Serie A 2008/09 Tt Đội Điểm Trận T H B BT BB 1 Inter 16 7 5 1 1 13 5 2 Udinese 14 7 4 2 1 12 5 3 Catania 14 7 4 2 1 8 4 4 Napoli 14 7 4 2 1 10 7 5 Lazio 13 7 4 1 2 15 10 6 Milan 13 7 4 1 2 11 6 7 Fiorentina 13 7 4 1 2 9 6 8 Atalanta 13 7 4 1 2 8 6 9 Genoa 12 7 4 0 3 10 7 10 Palermo 12 7 4 0 3 10 10 11 Lecce 9 7 2 3 2 8 8 12 Juventus 9 7 2 3 2 6 6 13 Siena 8 7 2 2 3 5 5 14 Roma 7 7 2 1 4 8 12 15 Bologna 6 7 2 0 5 6 10 16 Chievo 6 7 1 3 3 5 9 17 Torino 5 7 1 2 4 7 11 18 Sampdoria 4 7 0 4 3 4 11 19 Cagliari 4 7 1 1 5 2 10 20 Reggina 2 7 0 2 5 4 13
AS Roma (đỏ) hoàn toàn thất bại trong cuộc đối đầu lần này. (AP)
Stankovic ăn mừng bàn thắng tuyệt đẹp của mình. (AP)
Inter trở về với ngôi đầu bảng quen thuộc. (AP)
▪ Bóng đá Việt Nam vẫn chưa đảm bảo theo đúng quy định của AFC (20/10/2008)
▪ Nhiều sao bị loại khỏi danh sách bầu Quả bóng vàng (20/10/2008)
▪ Chủ nhà dốc sức vượt “núi”! (20/10/2008)
▪ Maradona muốn làm HLV trưởng Argentina (18/10/2008)
▪ Derby Madrid: Rũ bùn đứng dậy sáng lòa? (18/10/2008)
▪ LĐBĐ Anh điều tra nghi án dàn xếp tỷ số (18/10/2008)
▪ Công Vinh bất ngờ từ chối Thể Công để tới T&T Hà Nội (18/10/2008)
▪ Tan vỡ kế hoạch cải tổ V.League (18/10/2008)
▪ Hạ gục Myanmar, tuyển U22 “trả nợ” xong cho đàn anh (17/10/2008)
▪ Nhiễm “virus FIFA”, Torres lỡ chuyến tái hồi Vicente Calderon (16/10/2008)