Bài học của nỗi đau Hà Văn Thịnh Đã đành "cái chết" đã được báo trước, nhưng tin Văn Quyến bị bắt vẫn làm cho hàng ngàn trái tim yêu bóng đá phải đau xót đến thẫn thờ. Tiếc cho một tài năng; uổng cho một trái xanh chưa kịp chín và uất nghẹn sự trách cứ cho lỗi lầm và cả cái căn nguyên của lỗi lầm...
3. Dù là một người Nghệ 100%, tôi vẫn muốn nhắn gửi những lời trách cứ của mình đến tất cả những người có trách nhiệm ở xứ Nghệ. Ngày xưa - chắc hẳn là xa xưa lắm rồi, đất Nghệ là đất học; đất của những con người sẵn sàng "ăn" cá gỗ để học giỏi, chăm chỉ, thật thà. Mọi chuyện bắt đầu trượt vào con dốc khi đất Nghệ nổi tiếng với đá đỏ (ruby). Những cuộc làm giàu chóng mặt với viên đá có màu biếc ma quái ấy đã làm đảo lộn tất cả... Nhiều năm nay, đi khắp thành phố Vinh, bất cứ chỗ nào không có ánh đèn chiếu sáng ban đêm đều đầy rẫy kim tiêm, ống bơm. Ai không biết việc đó? Một khu phố, một xóm mà có đến 40% số thanh niên nghiện thì còn gì để nói nữa? Bắt được Phi Hùng đánh bạc, ai đã cho qua không xử lý? Một người như ông Nguyễn Thành Vinh cũng tiêu cực, thử hỏi cỡ như Quyến làm sao thoát nổi? Nếu 5 năm hay 10 năm trước không cho qua thì làm sao hậu hoạ hôm nay nặng nề, khủng khiếp thế? Công lý, lương tâm, tinh thần tự trọng đòi hỏi những người có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm. |
▪ FIFA doạ kiện vì... không vui (22/12/2005)
▪ Park Ji Sung ghi bàn đầu tiên cho M.U (22/12/2005)
▪ Khám xét chỗ ở của Văn Quyến, Quốc Vượng (22/12/2005)
▪ Ông Riedl: "Họ làm tất cả, chỉ cốt để có thêm tiền" (22/12/2005)
▪ Sa đoạ! (22/12/2005)
▪ Chính Quốc Vượng là kẻ đầu trò (22/12/2005)
▪ HLV Riedl: Ngày đen tối của bóng đá VN (22/12/2005)
▪ Giá mà thằng Quyến đừng theo nghề đá bóng... (22/12/2005)
▪ Bóng đá VN chìm trong khủng hoảng (22/12/2005)
▪ Số tuyển thủ tham gia bán độ có thể còn nhiều hơn (22/12/2005)