Barcelona - AC Milan: Nơi nguy hiểm là nơi... an toàn
Các Website khác - 26/04/2006
1h45 ngày 27.4, Barcelona - AC Milan:
Nơi nguy hiểm là nơi... an toàn

Ronaldinho và Kaka (phải) - ai sẽ quyết định trận đấu?
Ai cũng bảo AC Milan đang gặp nhiều bất lợi. Phải làm khách, bị dẫn 1 bàn ngay trên sân nhà, không sung sức như Barcelona... Nhưng biết đâu đấy, chính ở cái nơi nguy hiểm nhất, họ lại kiếm tìm được sự an toàn thì sao. Mặt khác, vượt qua con đường gập ghềnh, gian khó, hương vị chiến thắng bao giờ cũng đậm đà, ngọt ngào hơn...


Sau trận thắng 3-1 trước Messina cuối tuần trước, Milan chỉ còn kém Juventus 3 điểm. Đường đến Scudetto, về lý thuyết vẫn còn rực sáng với đội bóng đỏ - đen. Nhưng Milan không ảo tưởng, không tự huyễn hoặc mình. Trước mắt họ bây giờ chỉ có một hành trình (tất nhiên là rất gian khó): Vượt qua Nou Camp để đến Paris - nơi đăng cai trận chung kết.

Ngay từ cuối tuần trước, không biết có phải là ông C.Ancelotti tung hoả mù hay không khi thông tin về những trụ cột như Kaka, A.Nesta, Cafu, A.Shevchenko "dính" chấn thương ngày một nhiều, dồn dập... Riêng với "gà son" F.Inzaghi - người vắng mặt ở lượt đi vì sốt virus - được công khai rằng, đã hoàn toàn bình phục và sẽ ra sân ngay từ đầu; chơi thay đồng nghiệp đá quá dở trận trước, Gilardino.

Và một sự thật khác, tiền vệ 28 tuổi, M.Ambrosini chắc chắn phải nghỉ đến hết mùa giải, vì chấn thương gặp phải trong trận thắng Messina. Trong khi đó, Barca lại được "trời giúp" khi khiến trận đấu giữa họ với Sevilla cuối tuần rồi bị hoãn lại.

Đội hình dự kiến:
Barcelona: V.Valdes; J.Belletti, C.Puyol, R.Marquez, van Bronckhorst; Deco, Edmilson, A.Iniesta; L.Giuly, Ronaldinho, S.Eto'o.
AC Milan: Dida; Cafu, A.Nesta (hoặc J.Stam), K.Kaladze, Serginho; G. Gattuso, A.Pirlo, C. Seedorf; Kaka; A. Shevchenko, F. Inzaghi.
Trọng tài: Markus Merk (Đức).

Đã thế, Ronaldinho - nhân tố quyết định thành bại của Barca - lại hoàn toàn bình phục chấn thương bắp chân. Tiền vệ Deco cũng sẽ trở lại sau án treo giò.

Thế nên, sự thiếu vắng những L.Messi và Oleguer và H.Larsson không quá nghiêm trọng với ông F.Rijkaard vốn đã quá quen với chuyện "liệu cơm gắp mắm" từ khi đến Barca...

... Từ năm 1994 đến nay, Barca chưa một lần đặt chân vào chung kết Champions League. Mùa này, họ sở hữu một đội hình tuyệt hảo, giàu tham vọng, với sức công phá khủng khiếp. Nhìn rộng hơn, Barca đã có tới 13 trận bất bại (10 thắng) trên sân Nou Camp trong khuôn khổ cúp Châu Âu dưới triều đại F.Rijkaard. Mùa này, trong 5 trận đã đấu ở Champions League, họ thắng tới 4, chỉ hoà 1 (1-1 trước Chelsea).

Lịch sử đối đầu cũng đứng về Barca. Trong 4 lần tiếp Milan, họ thắng 2: 5-1 (25.11.1959), 2-1(ngày 2.11.2004), hoà 1 và thua 1. Trận thua duy nhất đó, họ không ghi được bàn nào trong khi Coco (phút 45) và Bierhoff (71) giúp Milan có 2 bàn. Đó là ngày 26.9.2000, ở vòng bảng thứ nhất Champions League.

Barca đang rất sung sức, có lợi thế sân nhà, lại chỉ cần hoà là vào chung kết. Nhưng biết đâu đấy; vì quá hưng phấn, quá tự tin và một chút nào đó tự mãn, Barca sẽ phải chuốc lấy niềm đau. Ơ nơi an toàn nhất, hoá ra lại là nơi nguy hiểm nhất? Điều ấy từng xảy ra rất nhiều trên thực tế và cả trong bóng đá nữa... Biết quá điều ấy đi chứ, phải không Barca? Dũng Minh