Barcelona vô địch Tây Ban Nha 2 năm liền Đúng như dự đoán, trước sau gì chức VĐ Tây Ban Nha năm thứ hai liên tiếp không thoát khỏi tay Barcelona ngày 4.5 trên sân Celta Vigo sau chỉ... nửa trận đấu! Vì dứt hiệp 1, đôi bên còn hoà 0-0 thì tin vui bay về từ sân Mallorca cho biết đối thủ cạnh tranh Valencia đã ngã ngựa 1-2, không còn bắt kịp Barcelona nữa trong 2 trận còn lại, nhất là cuối cùng, Barcelona chiến thắng thêm một trận nữa 1-0 (Eto'o ghi phút 55).
Ngoài ra, với trận CK Cúp C1 giữa tháng gặp Arsenal ở Paris, Barcelona còn hy vọng lập lại chiến tích của huyền thoại J. Cruiff từng dẫn dắt đội đoạt cả 2 chức VĐQG và Cúp C1 trong cùng một năm (1992). HLV Rijkaard đánh giá chiến tích lần này còn giá trị hơn năm trước bởi bao giờ bảo vệ chức VĐ cũng khó hơn chiếm nó, cụ thể là mới vào mùa giải, đội chơi chưa tốt, chỉ thắng được 1 trong 5 trận đầu nên sau 10 trận bị đẩy xuống hạng 6, song sau đó đã chấn chỉnh vươn lên mạnh mẽ thắng liền 14 trận. Tại Đức, Bayern Munich cũng đã ngấp nghé chức VĐQG lần thứ hai liên tục nhờ vượt qua được Stuttgart 3-1 tuy một lần nữa họ lại bị dẫn trước (do Santa Cruz, Pizarro, Schweinsteiger), hơn Hamburg 6 điểm trước 2 trận chót. Tuy nhiên Vua phá lưới vẫn thuộc về Klose của Werder Bremen với 22 bàn. Nhưng qua trận này mừng nhất lại là dân... Paraguay bởi tiền đạo con cưng của họ - Santa Cruz vừa trở lại sau nửa năm dưỡng thương đã ghi bàn, chắc chắn sẽ có mặt ở VCK World Cup một tháng nữa. Văn Huy |
▪ TIN THỂ THAO NGÀY 5.5 (05/05/2006)
▪ Ai có thể cản đường Đà Nẵng? (05/05/2006)
▪ Champions League Châu Á: Hai đội VN đều thua (04/05/2006)
▪ Giải vô địch cử tạ thế giới dành cho người khuyết tật (04/05/2006)
▪ AFC đánh giá sân Mỹ Đình tốt nhất Đông Nam Á (04/05/2006)
▪ Vì Rooney, đội tuyển Anh... xuống giá (04/05/2006)
▪ Nghịch lý hai đại diện Việt Nam (04/05/2006)
▪ Văn Quyến tại ngoại: Cay đắng chưa từng... sao biết ngọt (04/05/2006)
▪ HLV S.McClaren nhiều khả năng dẫn dắt đội tuyển Anh (04/05/2006)
▪ TIN THỂ THAO (03/05/2006)