CÂU CHUYỆN THỂ THAO Tư Mã Ý xem xong, trong bụng căm giận, nhưng cũng gượng cười nói rằng: "Khổng Minh coi ta như đàn bà ru". Rồi chịu nhận đồ ấy, trọng đãi người đưa thư và hỏi han Khổng Minh ăn ngủ cùng là công việc nhiều ít ra sao? Sứ giả bẩm rằng: "Thừa tướng tôi thức khuya dậy sớm. Việc lớn nhỏ gì cũng phải đến tay, mà mỗi ngày chỉ ăn được vài chén cơm nhỏ mà thôi". Tư Mã Ý bảo với các tướng rằng: "Khổng Minh ăn ít, làm nhiều, sống lâu làm sao được". Quả thực Khổng Minh đã không qua khỏi... Vụ việc nhận, đưa hối lộ của trọng tài Lương Trung Việt và Giám đốc Vũ Tiến Thành chỉ là "giọt nước làm tràn ly nước tiêu cực", không thể không xử lý. Tin mới nhất từ cơ quan cảnh sát điều tra cho hay, sắp tới các cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ tháo gỡ một số đường dây cá độ có liên quan đến trọng tài, cầu thủ, mà số tiền của mỗi trận lên tới hàng chục tỉ đồng. Bóng đá VN sẽ không chết một cách đau khổ như Khổng Minh khi xưa. Bởi thế mới có thơ rằng: |
▪ "Vũ Tiến Thành chưa bao giờ bàn bạc với tôi" (09/09/2005)
▪ Tôi đành hy sinh sự nghiệp vì gia đình (10/09/2005)
▪ Vợ Totti bắt đầu lo (03/09/2005)
▪ Chia tay một thế hệ, nhắc nhở bao tài năng (03/09/2005)
▪ Bom tấn của ai? Của VFF! (03/09/2005)
▪ Real Madrid soán ngôi Chelsea! (03/09/2005)
▪ Hewitt và Federer thẳng tiến vào bán kết (09/09/2005)
▪ Eriksson không chịu từ chức! (09/09/2005)
▪ Scholes tin M.U sẽ trở lại đỉnh cao (09/09/2005)
▪ Thế lực đen bị vạch trần, bầu trời lại sáng! (09/09/2005)