CÂU CHUYỆN THỂ THAO Ôi World Cup! Các huấn luyện viên nhìn cầu thủ đá vòng 19 mà ngán ngẩm rồi tự an ủi: "Chỉ vòng đấu này nữa thôi rồi tất cả lại chạy theo quả bóng World Cup nên cũng phải thông cảm cho họ". 40 ngày "ăn chay" không bóng đá lại là 40 ngày "say" với bóng đá mà cầu thủ và đội bóng phải tự sắp xếp cho mình thời gian để vừa xem vừa tập duy trì và vừa... giữ phong độ. Các lãnh đạo sợ nhất là sau World Cup, cầu thủ mình quên luôn cả cái sân nhà. Cái sân mà có đội đang chạy tốt phải trả về "mo" và cũng là cái sân mà có đội tuột xích giờ lại có thời gian để sắp xếp lại nhông, sên, đĩa cho cuộc đua hậu World Cup. "Ao nhà" vốn đã nhỏ giờ lại "nhường" (thời gian) để "ra" biển lớn dù chỉ xem và học. Xem rồi lại giật mình với cái chỉ tiêu 2010, Việt Nam vào vòng chung kết World Cup. Bây giờ đi hỏi những người ra chỉ tiêu ấy thì nhiều bác xoa tay, bảo: "Tôi hưu rồi, tại các nhiệm kỳ sau không theo được kế hoạch" (!?). Hóa ra mọi cái cũng vì chỉ tiêu và thành tích, dù là thành tích để báo cáo cho đã. Bây giờ bóng V-League ngừng lăn, nhiều người lại giật mình: "Mai mốt bóng lăn trở lại thì cái thành tích và chỉ tiêu mình tính liệu có tan theo World Cup không?". Ôi! World Cup. Nguyễn Nguyên |
▪ Tin thể thao ngày 5.6.2006 (05/06/2006)
▪ Đài Truyền hình TPHCM thắng lớn (05/06/2006)
▪ Huấn luyện viên Mai Đức Chung: Vào được vòng 2 đã là thành công (05/06/2006)
▪ Chiều mai (4.6), vòng 19 Eurowindow - V.League 2006: "Gạch" nung chảy "Thép"? (03/06/2006)
▪ Chuyển động cùng World Cup (03/06/2006)
▪ Câu chuyện thể thao: Hội chứng tố cáo (03/06/2006)
▪ Quảng Nam: Phó GĐ Sở TDTT xin thôi chức (03/06/2006)
▪ World Cup tranh hùng: Tìm chân chúa (03/06/2006)
▪ Sự yên vị của nữ hoàng (04/06/2006)
▪ Sự yên vị của nữ hoàng (04/06/2006)