Sự yên vị của nữ hoàng Nguyên Anh Giải Vô địch Đông Nam Á mở rộng, các nữ hoàng Việt Nam lại lên ngôi. Nụ cười thể hiện trên từng gương mặt và trên khuôn mặt khắc khổ của các cô gái vàng. Chỉ có điều lần vô địch này chúng ta khó khăn quá. Khó nhất là đá với người Thái - đối thủ mà chúng ta thường chẳng bao giờ chịu thua và luôn thắng thuyết phục. Người Thái lâu nay vẫn xem bóng đá nữ Việt Nam là đàn chị, trong khi chúng ta lại thắng họ trên sân nhà một cách chật vật. Chưa ai đánh giá đúng và đánh giá một cách tử tế về mặt bằng bóng đá nữ Đông Nam Á ở cái giải này cả. Khách mời Đài Loan đến bằng đội hình B và điều ấy ban tổ chức biết (nên mới xếp họ đá trước và tính điểm rơi trận "chung kết" là Việt Nam - Myanmar). Myanmar mang đội hình yếu đi để học hỏi nhưng cái này thì ban tổ chức việt vị. Chỉ có người Thái là chúng ta đánh giá sai. Và họ đã gây khó khăn cho các nữ hoàng Đông Nam AÁ bằng cái đội hình trẻ hừng hực lửa. Sự yên vị của nữ hoàng ở cái giải mở rộng trên sân ta khiến những người làm công tác chuyên môn tự đắc chúng ta là số 1. Chẳng ai chịu nhìn xem tại sao các nữ tuyển thủ Thái tiến nhanh đến thế và cũng chẳng ai chịu nhìn ra Myanmar đến Việt Nam bằng đội hình phụ. Chờ sân chơi chính và mong đến lúc này thì các nữ hoàng lên tiếng: Ta là nữ hoàng. |
▪ Chiều mai (4.6), vòng 19 Eurowindow - V.League 2006: "Gạch" nung chảy "Thép"? (03/06/2006)
▪ Chuyển động cùng World Cup (03/06/2006)
▪ Câu chuyện thể thao: Hội chứng tố cáo (03/06/2006)
▪ Quảng Nam: Phó GĐ Sở TDTT xin thôi chức (03/06/2006)
▪ World Cup tranh hùng: Tìm chân chúa (03/06/2006)
▪ Sự yên vị của nữ hoàng (04/06/2006)
▪ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức Wolfgang Schaeuble: "Tôi chưa mất ngủ đêm nào" (03/06/2006)
▪ Sau trận thắng Mexico 2 - 1, HLV Marco van Basten: Hà Lan có quyền kỳ vọng (03/06/2006)
▪ Vòng 19 giải hạng Nhất QG - Cúp Fuji Anphanam: Thanh Hoá vẫn giữ ngôi đầu bảng (04/06/2006)
▪ World Cup của Abramovich (04/06/2006)