Sissoko (áo đỏ) đi bóng trước sự tranh chấp không khoan nhượng của các cầu thủ CSKA Sofia |
Có lẽ quá chắc chắn về một trận thắng, Rafa Benitez đã để các trụ cột như Luis Garcia, Jamie Carragher, Xabi Alonso, Zenden, thủ môn Reina đá dự bị trong khi linh hồn của đội, thủ quân Steve Gerrard thậm chí còn không có tên trong danh sách thi đấu.
Tuy nhiên, đội hình xuất phát của Liverpool không phải là yếu khi cả ba tuyến, họ đều có các hảo thủ như Sami Hyypia, Steve Finnan, Dietmar Hamann, Jon Arne Riise, Sissoko, Morientes, Cisse...
Thi đấu trên sân nhà trong một tâm lý thoải mái trước một đối thủ vô danh, vậy mà người ta gần như không nhận ra Liverpool hào hùng của trận chung kết Champions League ngày nào. Thiếu vắng Gerrard, đoàn quân của Rafa Benitez thi đấu vô hồn và đầy bế tắc. Trận đấu này một lần nữa lại chứng tỏ khả năng không biết ghi bàn của các tiền đạo chủ nhà.
|
Dù khoảng 30 phút cuối trận đấu, bóng dường như chỉ lởn vởn bên sân của đội khách nhưng trước một hàng phòng ngự kiên cường, được tổ chức tốt, các chân sút của Liverpool chỉ một lần đưa được bóng chạm xà ngang sau cú sút cực căng của Sissoko.
Dù thất bại 0 -1 nhưng Liverpool vẫn sẽ có mặt ở vòng đấu bảng do sau hai lượt trận, họ vẫn thắng 3 - 2.
Udinese cũng giành quyền có mặt ở vòng đấu bảng Champions League sau khi thắng trận lượt về trên nhà trước đối thủ Bồ Đào Nha Sporting Lisbon với tỷ số 3 - 2. Ở trận lượt đi, Udinese cũng xuất sắc giành chiến thắng 1 - 0 ngay trên sân khách.
Không ngoài dự đoán, Thun, CLB tí hon của Thụy Sĩ, đã ngang nhiên góp mặt vòng đấu bảng Champions League mùa này. Họ thắng đậm 3 - 0 trước Malmo của Thuỵ Điển, đưa tổng tỷ số hai lượt lên 4-0. Á quân hai mùa giải trước Monaco phải rời cuộc chơi khi chỉ cầm hòa 2- 2 trước đại diện Tây Ban Nha Real Betis (lượt đi thua 0 - 1).
Intertoto Cup: Tây Ban Nha trắng tay
Thua 0 - 2 trước Deportivo La Coruna ở trận lượt đi, ít ai dám đặt cược cho Olympic Marseille khi họ đang trượt dài tại giải trong nước. Thế nhưng đội bóng Pháp này bất ngờ làm cú ngựa về ngược ngoạn mục ghi ghi tới năm bàn thắng vào lưới Deportivo giành vé dự UEFA Cup mùa này. Một đại diện tây Ban Nha khác, Valencia cũng ngậm ngùi chia tay đấu trường châu lục khi không thể ghi bàn vào lưới Hamburg đành chấp nhận tỷ số chung cuộc hai lượt đi về là 0 - 1. Đại diệnc òn lại của Pháp, Lens, sau khi cầm hoà đội bóng Romania Cluj trên sân khách, đã thắng đậm 3 - 1 trên sân nhà để tiếp tục cuộc chơi tại đấu trường châu lục.
TIỂU DOANH
▪ Việt Nam giành HCV Giải taekwondo trẻ Châu Á (22/08/2005)
▪ Tin vào Chelsea (21/08/2005)
▪ Giải Italia và Tây Ban Nha chuẩn bị vào cuộc: "Đánh bóng" qua siêu cúp (22/08/2005)
▪ Giải bóng đá nữ VĐQG 2005: TPHCM bị Hà Tây chiếm ngôi đầu bảng (22/08/2005)
▪ Đà Nẵng vô địch Giải bóng đá U15 quốc gia (22/08/2005)
▪ Bóng đá Hà Nội: Vì đâu lao đao? (23/08/2005)
▪ Danh sách VĐV đoạt giải tại VCK Giải cầu lông CNVC-LĐ Cúp Báo Lao Động 2005 (22/08/2005)
▪ Giải cầu lông thế giới 2005 tại Mỹ: Châu Á thắng lớn (23/08/2005)
▪ HLV A.Riedl công bố danh sách ĐT U.23: Bổ sung 12 cầu thủ mới (23/08/2005)
▪ Chelsea - Arsenal: 1-0: Trận thắng lịch sử... rất "rùa" (23/08/2005)