Niềm vui của Del Piero sau bàn mở tỉ số cho Juventus - Ảnh: AP |
Trước trận đấu, ngay cả CĐV lạc quan nhất của Juventus cũng khó tin vào một chiến thắng bởi đã năm trận liên tiếp đội bóng không biết mùi chiến thắng ở Giải vô địch Ý. Ngoài ra, họ còn mất một loạt trụ cột vì chấn thương.
Trong khi đó, R.M đang hừng hực khí thế với chuỗi tám trận bất bại. Mọi thứ dường như đều chống lại Juventus vì chỉ vài giờ trước trận đấu, báo chí Ý loan tin lãnh đạo Juventus sẽ sa thải HLV Claudio Ranieri cuối tuần này và thay bằng cựu HLV Roberto Mancini của Inter Milan.
Có lẽ do bị đánh giá quá thấp, lòng kiêu hãnh của “Lão bà thành Turin” trỗi dậy. Và cũng để tưởng nhớ hai CĐV của mình tử nạn trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc buổi sáng cùng ngày, các cầu thủ Juventus siết chặt tay nhau chiến đấu bằng tất cả trái tim.
Dù đội khách R.M kiểm soát thế trận tốt hơn (64% thời gian giữ bóng, tung ra 17 cú sút so với 8 cú sút của Juventus), nhưng Juventus mới là đội chơi hợp lý và sắc sảo hơn. Phút 5, lão tướng Del Piero khiến sân Stadio Olimpico như nổ tung trong tiếng reo mừng của CĐV nhà khi tung cú sút hiểm hóc từ cự ly hơn 25m hạ thủ môn Casillas (R.M).
Dẫn bàn, Juventus lùi về phòng ngự tạo điều kiện cho R.M tấn công nhiều hơn. Tuy nhiên, đội khách không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành thủ môn Alexander Manninger (Juventus). Đầu hiệp hai, HLV Ranieri xua quân tấn công.
Bất ngờ trước sức ép của Juventus, trong một tình huống không có gì nguy hiểm ở phút 49, trung vệ Pepe (R.M) lúng túng chuyền bóng vào ngay chân Pavel Nedved. Tiền vệ 36 tuổi này đột phá biên trái rồi tạt vào chính xác cho Amauri ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Juventus.
Lối chơi của R.M chỉ khởi sắc hơn với sự xuất hiện của Arjen Robben từ phút 54. Anh cùng ba người đồng hương Wesley Sneijder, Van der Vaart và Nistelrooy thay nhau bắn phá khung thành thủ môn Manninger. Phút 66, R.M gỡ 1-2 từ quả đánh đầu của Nistelrooy.
Với chiến thắng này, Juventus đoạt vị trí đầu bảng H từ tay R.M với 7 điểm sau ba lượt (hơn R.M 1 điểm).
Một kỷ lục của giải vừa được thiết lập ở vòng đấu này khi có đến 36 bàn thắng được ghi trong tám trận. Trong đó, trận có nhiều bàn thắng nhất là trận Villarreal thắng 6-3 trước Aalborg BK. Hai đại diện của nước Anh là Manchester United và Arsenal lần lượt có chiến thắng thuyết phục với cách biệt ba bàn trước Celtic (3-0) và Fenerbahce (5-2). Bất ngờ lớn nhất sáng qua là Porto thua 0-1 trước Dynamo Kiev trên sân nhà.
Kết quả các trận khác: Zenit St. Petersburg - Bate: 1-1, Bayern Munich - Fiorentina: 3-0, Steaua Bucuresti - Lyon: 3-5.
TẤN PHÚC (Theo Reuters, AFP)
▪ Chelsea nhọc nhằn vượt mặt “Bã trầu” AS Roma (23/10/2008)
▪ "LĐBĐ châu Á không phải là Liên Hợp Quốc!" (22/10/2008)
▪ “Song sát” Rooney - Berbatov giúp MU hạ gục Celtic (22/10/2008)
▪ Giảm án với cựu tuyển thủ Italia dùng cocaine (21/10/2008)
▪ Australia Vô địch, ĐT Việt Nam ngẩng cao đầu rời giải (21/10/2008)
▪ ĐT Việt Nam: Công Vinh dính chấn thương, ông Calisto nổi cáu (21/10/2008)
▪ Bóng đá Việt Nam vẫn chưa đảm bảo theo đúng quy định của AFC (20/10/2008)
▪ Nhiều sao bị loại khỏi danh sách bầu Quả bóng vàng (20/10/2008)
▪ Chủ nhà dốc sức vượt “núi”! (20/10/2008)
▪ Inter hùng dũng đè bẹp Roma thảm hại (20/10/2008)