![]() |
Berbatov và Rooney cùng lập công cho MU. |
Trước chuyến hành quân tới “Nhà hát của những giấc mơ” đêm qua, Celtic đã để thua tới 17 trong 18 lần làm khách gần đây nhất trong khuôn khổ giải đấu danh giá nhất cấp châu lục. Bởi vậy, với đội hình sứt mẻ và phải chơi trên sân của nhà ĐKVĐ hùng mạnh, Celtic biết trước rằng họ sẽ khó mà có “giấc mơ” tại Old Trafford, nơi đội chủ nhà đang bừng bừng khí thế sau những trận thắng liên tiếp. Kết quả cúp C1 lượt trận ngày 22/10 Bảng E MU 3-0 Celtic Villarreal 6-3 Aalborg Bảng F Steua 3-5 Lyon Bayern 3-1 Fiorentina Bảng G Porto 0-1 Dinamo Kyiv Fenerbahce 2-5 Arsenal Bảng H Juventus 2-1 Real Madrid Zenit 1-1 BATE Dù quyết tâm nhưng đội bóng đến từ xứ sở của “những người đàn ông mặc váy” chỉ cầm cự và gây khó dễ cho MU đến phút 30, trước khi Berbatov thực hiện pha “xâu kim” qua chân Buruc, đưa “Quỷ đỏ” vượt lên. Thế trận áp đảo của đội chủ nhà còn được cụ thể hóa mạnh mẽ trong hiệp hai bằng hai bàn thắng nữa của cặp “chân tiền” Berbatov (51’) - Rooney (76’), hoàn tất chiến thắng 3-0 dễ dàng cho MU. Đội chủ nhà ra sân mà không có trung vệ trụ cột Rio Ferdinand do bị chấn thương và thay thế anh là Jonny Evans. Trên hàng công, Rooney và Berbatov sát cánh trong đội hình xuất phát, đồng nghĩa Tevez ngồi trên ghế dự bị cùng Giggs. Ronaldo cũng xuất trận ngay từ đầu chứ không ngồi ngoài như một số thông tin trước trận. Bên phía đội khách, cặp tiền đạo chủ lực Vennegoor of Hesselink và Samaras là hai cái tên quan trọng vắng mặt, cùng với trung vệ Gary Caldwell và tiền vệ Marc Crosas. Với lợi thế sân nhà, “Quỷ đỏ” không ngần ngại tràn lên tấn công gây sức ép với Celtic ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, thế trận chủ động phòng ngự của đội khách khiến MU đôi chút lúng túng trong nửa đầu hiệp 1 khi chưa tìm ra cách tiếp cận hiệu quả khung thành của Buruc. Thậm chí, Celtic còn là đội có cơ hội đáng kể đầu tiên của trận đấu khi McGeady tung cú sút chân trái hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, buộc Van der Sar phải trổ tài cứu thua ở phút 12. Ít phút sau, thủ thành người Hà Lan phải tung người đẩy bóng vọt xà sau cú sút căng của Gary Caldwell. Sự lúng túng của đội chủ nhà nhanh chóng qua đi khi MU chiếm quyền kiểm soát bóng và triển khai lối chơi tấn công đa dạng, nhuần nhuyễn. Phút 27, Berbatov chuyền bóng cho Ronaldo ở vị trí thuận lợi trong vòng cấm nhưng tiền vệ người BĐN dứt điểm chân trái đi chệch khung thành. Nhưng các CĐV đội chủ nhà không phải chờ đợi thêm lâu bởi chỉ 3 phút sau, thế bế tắc đã được khai thông. Từ pha đá phạt góc của Nani, tận dụng một tình huống lộn xộn trước khung thành Celtic, Berbatov dứt điểm tinh tế hạ gục Buruc dù đội khách phản ứng cho rằng tiền đạo người Bulgari đã ở vào thế việt vị. Cởi bỏ được sức ép, đội chủ nhà thi đấu ung dung trong thời gian còn lại của hiệp 1 nhưng vẫn nắm quyền chủ động trên sân. Lẽ ra cách biệt đã được nhân đôi cho “Quỷ đỏ” ngay trước giờ nghỉ nếu Fletcher không sút bóng vọt xà đáng tiếc sau đường chuyền “dọn cỗ” của Rooney. Bước vào hiệp hai, thế trận không có gì thay đổi và sức ép của MU nhanh chóng được cụ thể hóa bằng bàn bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Berbatov. Vẫn là một tình huống chớp thời cơ rất nhanh của cựu tiền đạo Tottenham với pha đá bồi lưới trống sau khi Buruc đẩy bóng bật ra từ cú sút phạt ngoài 30m của Ronaldo. Tuy nhiên, pha lập công thứ 4 của Berbatov tại Champions League này cũng được ghi trong tư thế nhạy cảm như bàn mở tỷ số ở hiệp 1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Berbatov được HLV Ferguson cho ra nghỉ và thay bằng Tevez. Chính ngôi sao người Chiến thắng dễ dàng này giúp “Quỷ đỏ” tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng của mình với 7 điểm sau 3 trận đấu. Ở trận đấu còn lại, chủ nhà Villarreal vượt qua Dù Saganowski đưa đội khách vượt lên dẫn trước ngay từ phút 19 nhưng “tàu ngầm vàng” vẫn khẳng định sức mạnh vượt trội, đặc biệt là với sự tỏa sáng của tiền đạo vào thay người Joseba Llorente với một hat-trick (67’; 70’; 84’). Rossi (28'), Capdevila (33’) và Pires (79’) là tác giả ba bàn thắng còn lại của đội chủ nhà. Xen kẽ đó, Đội hình thi đấu MU: Van der Sar - Neville (Brown 59'), Evans, Vidic, O'Shea - Ronaldo (Park 82'), Fletcher, Anderson, Nani - Berbatov (Tevez 60'), Rooney. Celtic: Boruc - Wilson, Loovens, McManus, Naylor - Nakamura (Hartley 61'), Scott Brown, Caldwell, Robson (Maloney 61') - McGeady, McDonald (
Quyết tâm nhưng Celtic (áo vàng) không thể
cản được sức mạnh mang tên MU
Berbatov (trái) tỏ ra bén duyên tại Champions League
Pha ghi bàn ấn định tỷ ôố của Rooney
Bảng H sau lượt trận thứ ba Champions League | |||||||
Tt | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | Man Utd | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-0 |
2 | Villarreal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 |
3 | Celtic | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 |
4 | | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-9 |
MH
▪ "LĐBĐ châu Á không phải là Liên Hợp Quốc!" (22/10/2008)
▪ Giảm án với cựu tuyển thủ Italia dùng cocaine (21/10/2008)
▪ Australia Vô địch, ĐT Việt Nam ngẩng cao đầu rời giải (21/10/2008)
▪ ĐT Việt Nam: Công Vinh dính chấn thương, ông Calisto nổi cáu (21/10/2008)
▪ Bóng đá Việt Nam vẫn chưa đảm bảo theo đúng quy định của AFC (20/10/2008)
▪ Nhiều sao bị loại khỏi danh sách bầu Quả bóng vàng (20/10/2008)
▪ Chủ nhà dốc sức vượt “núi”! (20/10/2008)
▪ Inter hùng dũng đè bẹp Roma thảm hại (20/10/2008)
▪ Maradona muốn làm HLV trưởng Argentina (18/10/2008)
▪ Derby Madrid: Rũ bùn đứng dậy sáng lòa? (18/10/2008)