Tròn 300 năm sau khi ra đời, cả thế giới vẫn chưa thể lý giải những bí ẩn nụ cười của nàng Mona Lisa trong bức tranh của Leonardo da Vinci. Hơn 1 triệu cuộc nghiên cứu đã diễn ra trên khắp thế giới, được tiến hành với những nghiên cứu khoa học, quang phổ học, tâm lý học... nhưng chỉ rút ra một điều cũ rích: bí ẩn với những nhận thức đảo lộn. Những gì đang diễn ra của bóng đá châu Âu cũng bí ẩn như Mona Lisa...
>> Italia, Pháp & TBN cùng thắng, Đức bị níu chân
>> Walcott bùng nổ giúp tuyển Anh rửa hận
Ngày của các tiền đạo
Điểm nhấn lớn nhất trên toàn châu Âu là sự hồi sinh của các tiền đạo tưởng như đã bị quên lãng. Shevchenko dường như đã lấy lại cảm hứng khi về lại Milan và tiếp tục ghi bàn cho Ukraine (thắng Kazakhstan 3-1). Klose đứng trước nguy cơ... bám trụ ở băng ghế dự bị bỗng nhiên nhả đạn cả băng (hattrick vào lưới Phần Lan).
![]() |
Walcott chơi ấn tượng với cú hat-trick vào lưới Croatia |
Sức mạnh bí ẩn
Cả châu Âu đã ngán ngẩm với cái cách mà Anh, Pháp, Tây Ban Nha... thể hiện trong ngày ra quân. Nhưng vẫn những con người ấy và lối chơi ấy, nhưng mọi chuyện đã thay đổi với một lăng kính mới. ĐT Anh đang thu nạp bản chất của người Italia, khi họ đè bẹp Croatia với sự khó hiểu đầy ẩn ý của Capello, giống như cách Leonardo da Vinci tạo ra Mona Lisa.
Khi chơi bóng với niềm tự hào và niềm kiêu hãnh bị tổn thương, những ngôi sao Premiership đã hạ nhục Croatia như thế nào. Đó mới là đẳng cấp thực sự của Premiership. Nhưng sức mạnh đó vẫn còn tiềm ẩn và đang chờ Capello giải thoát.
Khi đứng trước cửa địa ngục, sức mạnh sinh tồn giúp Gaulois và Domenech vùng lên dữ dội (thắng Serbia 2-1), nhưng khi nào họ mới lại thắng được như thế và cũng rất khó có thể đánh giá chính xác Gaulois của Domenech đang... cười hay đang lo lắng, hồi hộp? Cũng như khi Italia, Tây Ban Nha thay đổi hình ảnh bạc nhược 3 ngày trước để trở nên diễm lệ...
Và một cuộc khủng hoảng toàn diện?
Những kẻ gây thất vọng cách đây 3 ngày bỗng nhiên trở nên lộng lẫy. Và ngược lại, những người anh hùng lại bất ngờ trở thành kẻ tầm thường. Sau khi quật ngã Pháp, Áo trở thành trò hề ở Lithuania (0-2) và lần đầu tiên trong lịch sử ĐT nhỏ bé này dẫn đầu một vòng đấu loại.
Đức sa lầy ở Phần Lan với hàng phòng ngự gồm những anh chàng học việc ngớ ngẩn. BĐN của Queiroz hào nhoáng khi “tàn sát” Malta (4-0), nhưng 3 ngày sau họ là những người khốn khổ khi thất bại trước Đan Mạch bởi 2 bàn thua ở những phút bù giờ...
Những kết quả đầy biến động, thậm chí là nghịch lý chính là hậu quả của cuộc khủng hoảng toàn diện của châu Âu, khi các ĐTQG không còn là sự lựa chọn số 1 của những ngôi sao. Sau 2 lượt đấu, tất cả những tên tuổi lớn đều đã “mắc cạn” với những hình ảnh thất thường đến khó tin, với lời giải thích duy nhất là sự tập trung và khát vọng chiến đấu thực sự. Ở đó đẳng cấp không tạo nên chiến thắng!
Tuy nhiên, những sự cố tạo nên cuộc khủng hoảng đó cũng là điểm nhấn cho một châu Âu bất quy tắc, với vẻ đẹp bí ẩn của riêng nó. Giống như điểm nhấn kỳ lạ tạo nên vẻ huyền bí trong bức họa của Leonardo da Vinci: Mona Lisa là một mỹ nhân không có lông mày...
Theo L.Trung
▪ Quyết thắng M.U, Liverpool viện đến "thần tài" Riera (12/09/2008)
▪ Ru nhau ngậm ngùi (12/09/2008)
▪ Bán kết 2, CLB TP.HCM - An Đô An Giang (VTV2 trực tiếp lúc 15 giờ 30 hôm nay):Suất vào chung kết cho TP.HCM? (12/09/2008)
▪ Vòng loại World Cup 2010: Rung chuyển thế giới (12/09/2008)
▪ Anh rửa hận bằng chiến thắng khó tin trước Croatia (11/09/2008)
▪ Italia, Pháp & TBN cùng thắng, Đức bị níu chân (11/09/2008)
▪ Becks gắn bó với "Tam sư" đến bao giờ? (11/09/2008)
▪ MU để ngỏ khả năng bán Ronaldo cho Man City (10/09/2008)
▪ Croatia - Anh: Ám ảnh chưa nguôi (10/09/2008)
▪ Chelsea và MU lại tranh nhau tài năng trẻ (10/09/2008)