Joe Cole tỏa sáng trong chiến thắng của Chelsea. |
Phải đến làm khách trên sân đối thủ khó chịu Man.City, và lại không có tiền vệ trụ cột Lampard, những tưởng Chelsea sẽ khó lòng có thể duy trì được mạch trận chiến thắng của mình. Tuy nhiên, với bản lĩnh của một đội bóng lớn và cùng với việc tận dụng cơ hội tốt hơn, Chelsea lại tiếp tục vượt qua được Man.City để giành trận thắng thứ 7 liên tiếp và qua đó tiếp tục duy trì khoảng cách so với các đối thủ bám đuổi: M.U, Liverpool, Arsenal...
Mặc dù giành được chiến thắng để tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng của mình, nhưng cũng có thể nói Chelsea đã có một chiến thắng khá may mắn trên sân của đội chủ nhà Man.City. Trong suốt trận đấu, Chelsea không hề lấn lướt hơn so với đội chủ nhà, thậm chí đôi lúc còn bị ép sân, nhưng với bàn lĩnh của một đại gia, Chelsea đã biết cách vượt qua khó khăn và khi có cơ hội, họ đã ra tay kết liễu đối thủ để giành trọn 3 điểm.
Trong trận đấu này, tiền vệ Joe Cole là cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía Chelsea, và chính anh cũng là cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Chelsea ra về với trọn vẹn 3 điểm sau pha lao vào sút bồi ở phút 79.
|
Nếu như ở pha bóng đầu tiên Drogba bị các hậu vệ áp sát và bị thủ môn James truy cản trái phép nên đã khổng thể tung ra được pha dứt điểm, thì ở pha bóng thứ 2 (phút 45+1), sau pha phá bóng bất cẩn của các hậu vệ đội chủ nhà, Drogba đã có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ môn David James nhưng một lần nữa cú dứt điểm từ cự ly gần của anh vẫn không thể khuất phục được phản xạ cực nhanh của thủ môn này.
Trong khi đó, đội chủ nhà Man.City cũng đã có một trận đấu rất xuất sắc, và nếu may mắn hơn thì họ đã có được bàn thắng mở tỷ số trước sau pha dứt điểm cận thành của tiền vệ Joey Barton ở phút thứ 15. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận Man.City đã không gặp may trong trận đấu này khi các chân sút của họ đã không thể khuất phục được tài nghệ của thủ môn Petr Cech trong một chiều chơi qua xuất sắc.
Trong khi Chelsea giành trọn 3 điểm 1 cách chật vật trước đội chủ nhà Man.City, thì đội xếp thứ 2 M.U lại không được may mắn như vậy khi bị đội chủ nhà Birmingham cầm chân với tỷ số 2-2.
Tiền đạo Van Nistelrooy mở tỷ số cho M.U ở phút thứ 4 sau đường chuyền chuẩn xác của tiền vệ Kieran Richardson. Tuy nhiên, M.U đã không thể giữ vững được ưu thế của mình khi để cho đội chủ nhà Birmingham san bằng tỷ số ở phút 17 sau pha dứt điểm cận thành của Jamie Clapham.
Không muốn bị chia điểm, M.U tiếp tục vùng lên và một lần nữa Wayne Rooney lại đưa đội bóng áo đỏ vượt lên dẫn trước sau pha dứt điểm chuẩn xác ở phút 54. Tuy nhiên, cũng giống như trong hiệp 1, M.U vẫn không thể bảo vệ được ưu thế của mình khi để Walter Pandiani ghi bàn thắng san bằng cách biệt ở phút 78 và đành chấp nhận chia điểm với đội chủ nhà Birmingham.
Với kết quả này, M.U dù vẫn giữ được vị trí thứ 2 của mình nhưng họ đã bị đội đầu bảng Chelsea nới rộng khoảng cách lên thành 11 điểm, và hy vọng giành ngôi vô địch cũng đang dần tụt khỏi tầm tay của thầy trò HLV Ferguson.
Trong khi Chelsea và M.U đều rất khó khăn mới kiếm được điểm trước Man.City và Birmingham thì Arsenal và Liverpool lại có được những chiến thắng khá dễ dàng trước các đối thủ của mình.
Arsenal vượt qua đội bóng đang ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng Portsmouth với tỷ số đậm 4-0. Tiền đạo lão tướng Dennis Bergkamp mở tỷ số cho Arsenal ở phút thứ 7, trước khi Antonio Reyes (phút 13) và Thierry Henry (phút 37, 42) ghi liền 3 bàn thắng nữa để hoàn tất chiến thắng đậm 4-0 cho đội chủ nhà Arsenal.
Tượng tự như Arsenal, Liverpool cũng không gặp nhiều khó khăn để đánh bại người hàng xóm Everton trong trận derby thứ 202 của vùng Merseyside.
Tiền đạo Peter Crouch mở tỷ số cho đội khách Liverpool ở phút 11 sau một pha phá bẫy việt vị thành công. Và đến phút 18 đội trưởng Steven Gerrard tiếp tục nới rộng khoảng cách lên cho các cầu thủ Liverpool bằng một phá dứt điểm từ khoảng cách 20m.
Phút 42, tiền đạo James Beattie thắp lên niềm hy vọng cho đội chủ nhà Everton bằng pha đánh đầu cận thành sau một tình huống lộn xộn trung cầu môn của thủ thành Jose Reina. Tuy nhiên, niềm hy vọng của họ nhanh chóng bị dập tắt ngay ở đầu hiệp 2 khi tiền đạo Djibril Cisse với pha độc diễn từ giữa sân loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự của đội chủ nhà trước khi sửa bóng vào góc xa hạ thủ môn Martyn ấn định chiến thắng thuyết phục 3-1 cho các cầu thủ đội khách Liverpool.
Với chiến thắng thuyết phục này, Liverpool không chỉ tiếp tục kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp của mình lên có số 9, mà chiến thắng này cũng đã giúp họ giữ vững vị trí thứ 3 và đồng thời thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm so với đội xếp thứ 2 M.U.
Mặc dù đang đứng ở vị trí thứ 3 và đang kém đội xếp thứ 2 M.U đến 4 điểm, nhưng nếu tiếp tục giữ vững được phong độ như hiện tại, Liverpool hoàn toàn có thể vượt qua đối thủ của mình để leo lên bám sát Chelsea trên bảng xếp hạng, bởi hiện tại Liverpool vẫn đang thi đấu ít hơn so với M.U tới 2 trận.
Trong các trận đấu khác, Wigan tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay trên sân của West Ham. Tương tự như Wigan, với chiến thắng 2-0 ngay trên sân nhà trước đội bóng mạnh Tottenham, West Bromwich cũng đã dần thoát khỏi top cuối bảng và leo lên vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng (với 19 điểm).
T.VĨ
▪ Xem xét kết nạp Đảng và biên chế cho VĐV Đỗ Thị Bông (29/12/2005)
▪ TIN THỂ THAO (28/12/2005)
▪ Tranh chấp quyền bán... "rác World Cup" (28/12/2005)
▪ Ông Thọ bước ra... (28/12/2005)
▪ Giải Ngoại hạng Anh: Nghẹt thở đón năm mới (28/12/2005)
▪ Bật Hiếu đã nhận 20 triệu tiền bán độ từ Quốc Vượng (28/12/2005)
▪ Thành Vinh - một ngày mưa ảm đạm (28/12/2005)
▪ Sẵn sàng giữ cúp (28/12/2005)
▪ Bắt tạm giam Quốc Anh, Bật Hiếu (28/12/2005)
▪ Cờ vua nữ Việt Nam vô địch châu Á (28/12/2005)