Tranh chấp quyền bán... "rác World Cup" "Rác World Cup" ở đây là 32 mảnh giấy màu cam và trắng ghi tên 32 ĐTQG dự World Cup 2006 để bốc thăm chia bảng hôm 9.12 ở Đức dùng xong bị ném vào sọt rác. Sau đó, nhân viên M.Blume (người Đức, 31 tuổi, làm trong bộ phận trang trí sân khấu) lo dọn dẹp hậu trường tình cờ tìm thấy mớ "rác bóng đá" kia bèn lấy về làm kỷ niệm. Sau đó, anh được bạn bè khuyến khích mang ra bán đấu giá trên mạng eBay từ tuần trước. Điều bất ngờ là giới mộ điệu khắp thế giới trả giá ngày càng tăng; dẫn đầu hiện tại là "phiếu" đề tên đội Đức được trên 20.000 lượt đặt giá, lên đến 15.000 euro. Vì thế lẽ ra cuộc đấu giá kết thúc ngày 25.12 song "chủ nhân" Blume quyết định mở thêm "vòng chung kết" kéo dài 10 ngày qua đó mỗi ngày giới thiệu 2 "phiếu"... Trước việc ầm ĩ này, FIFA bèn đòi cấm (ban đầu không có ý kiến gì)! Người phát ngôn của FIFA tuyên bố đây là một vụ vi phạm bản quyền FIFA, phải ngừng ngay lập tức, nếu không FIFA sẽ kiện ra toà. Nhưng Blume nói rằng: "Người ta đã bỏ đi, tôi lượm được thì tôi là chủ sở hữu hợp pháp". Và anh đã thuê luật sư sẵn sàng hầu kiện. Vản Huy |
▪ TIN THỂ THAO (28/12/2005)
▪ Giải Ngoại hạng Anh: Nghẹt thở đón năm mới (28/12/2005)
▪ Bật Hiếu đã nhận 20 triệu tiền bán độ từ Quốc Vượng (28/12/2005)
▪ Thành Vinh - một ngày mưa ảm đạm (28/12/2005)
▪ Scandal bỏ phiếu đăng cai Olympic 2012: Chuyện tầm phào (27/12/2005)
▪ Bật Hiếu không được dự Siêu Cúp quốc gia 2005 (27/12/2005)
▪ Tội và đời cầu thủ (27/12/2005)
▪ Ông Lê Thế Thọ từ chức (27/12/2005)
▪ Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc toàn quốc: Mỹ Trang và Nam Hải vô địch (27/12/2005)
▪ Quyến và Vượng sẽ phải nộp phạt 30.000 franc Thụy Sĩ cho FIFA (27/12/2005)