![]() |
Ronaldo chính thức trở lại sau thời gian chấn thương. |
Khoảng 4 tháng sau ngày đăng quang Champions League 2007/08, Manchester United bước vào trận đầu tiên của chiến dịch bảo vệ chức VĐ mà không có được sự phục vụ của các trụ cột vì lý do khác nhau. Điều này đồng nghĩa với đội hình xuất phát có xáo trộn nhất định khi Evans, Park Ji- Sung, Nani hay Fletcher được đá chính ngay từ đầu. Được thi đấu trên sân nhà, mặc dù ép sân trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng MU đã bộc lộ sự bế tắc trong lối chơi cũng như đường chuyền quyết định. Phải tới khi Ronaldo cất phần thưởng Chiếc giày vàng châu Âu và xỏ giày bước vào sân trong hiệp hai thì các nhà ĐKVĐ mới tạo được khá nhiều tình huống ngon ăn. Kết quả các trận Cúp C1 Bảng E MU 0-0 Villarreal Celtic 0-0 Aalborg Bảng F Steaua 0-1 Bayern Lyon 2-2 Fiorentina Bảng G Porto 3-1 Fenerbahce Kiev 1-1 Arsenal Juventus 1-0 Zenit Real Madrid 2-0 Bate Tuy nhiên, khi may mắn không thuộc về cả hai đội thì mọi cơ hội trở nên vô nghĩa và xà ngang, cột dọc trở thành bạn đồng hành của trái bóng. Tỷ số hòa 0-0 có thể khiến cả hai đội tiếc nuối nhưng đã phản ánh khá rõ nét cục diện trận đấu. Trở lại với 90 phút thi đấu, ngay ở phút thứ 8, thủ thành Diego Lopez ra lỡ trớn sau quả phạt góc khá mạnh của Hargreaves nhưng nỗ lực rướn người sút bóng của Rio Ferdinand lại bị một hậu vệ Villarreal phá ngay trên vạch vôi. Trước lực lượng dày đặc của đội bóng áo vàng ở khu vực trung tuyến, các cầu thủ MU tập trung dồn bóng sang hai biên để tận dụng tốc độ của các tiền vệ cánh cùng những cú sút xa hiểm hóc từ ngoài vòng cấm địa. Phút 23, pha phối hợp một chạm khéo léo giữa Nani và Fletcher đã tạo điều kiện để Park Ji- Sung băng xuống bên cánh phải song ở tư thế khá thoải mái, tiền vệ này lại dứt điểm trúng người Edmilson đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tuy nhiên tình huống được coi là ngon ăn nhất hiệp một đến sau đó 7 phút. Từ khoảng cách hơn 20m, thấy có khoảng trống trước mặt, Tevez lập tức tung ra cú sút cực mạnh vào góc xa khung thành. Sau thoáng bối rối, Diego Lopez kịp bay người đẩy bóng chịu quả phạt góc. Sang hiệp hai, đoàn quân đến từ xứ sở Bò tót tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà và chỉ tổ chức phản công mỗi khi có thời cơ. Bên kia phần sân, Quỷ đỏ thành Manchester tỏ ra bế tắc khi không thể tiếp cận sát khung thành Diego Lopez. Phút 60, Villarreal mới có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên trong trận. Xuất phát từ Robert Pires, bóng được đưa xuống góc phải trước khi Angel căng ngang để Franco lao vào kết thúc. Đáng tiếc cú đánh gót điệu nghệ của tiền đạo này lại dội trúng cột dọc và Van der Sar kịp ôm gọn bóng. Không thể hài lòng với màn trình diễn tẻ nhạt của các học trò, HLV Ferguson buộc phải tung vào sân Cristiano Ronaldo cùng Anderson trong sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV có mặt trên sân Old Trafford. Phút 66, Chiếc giày vàng châu Âu Ronaldo có cú demi volley khá nguy hiểm. Diego Lopez phải mất hai nhịp mới có thể khống chế thành công tình huống. Ngay sau đó, đến lượt Neville có cú căng ngang chìm và thủ môn của Villarreal buộc phải lao ra đấm bóng giải nguy. Sức ép ngày càng gia tăng lên phần sân đội khách. Phút 72, Ronaldo chọc khe thông minh để Rooney lao xuống và chuyền sang rất thuận lợi cho Tevez. Tiền đạo người Argentina bình tĩnh giữ bóng và xỉa qua người thủ môn Lopez song Gonzalo Rodriguez kịp lui về phá bóng ngay trên vạch vôi cứu nguy bàn thua trông thấy. Đến phút 80, tưởng chừng bàn thắng đã được ghi cho các cầu thủ MU khi Nani treo bóng tới đúng vị trí của Ronaldo nhưng ở cự ly chưa đầy 6m, tiền vệ này lại đánh đầu đi chệch cột dọc rất đáng tiếc. Chỉ 3 phút sau, từ tình huống đá phạt nhanh, Ronaldo tạt bóng vượt qua hết hàng phòng ngự của Villarreal để Evans lặng lẽ bay người đánh đầu đập trúng cột dọc trong sự ăn mừng hụt của BHL MU bên ngoài sân. Và cho tới khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, tỷ số hòa 0-0 vẫn được giữ nguyên và hai đội đành chấp nhận rời sân với 1 điểm có được. Đội hình thi đấu MU: Van der Sar- Neville, Ferdinand, Evans, Evra- Nani, Hargreaves (Anderson 62’), Fletcher, Park Ji- Sung (Ronaldo 62’)- Rooney, Tevez (Giggs 81’). Villarreal: Diego Lopez- Angel, Rodriguez, Godin, Capdevila- Cani (Cazorla 46’), Eguren, Edmilson, Pires (Ibagaza 67’), Fernandez- Franco (Llorente 77’). Cùng lúc đó tại bảng E, một đại diện khác của Vương quốc Anh là Celtic cũng bị Aalborg cầm hòa 0-0. Dù ép sân nhiều hơn song các chân sút Celtic lại tỏ ra quá vô duyên và ngậm ngùi nhìn đối thủ đến từ Đan Mạch đoạt được 1 điểm sau trận đấu này. Bảng E sau lượt trận đầu Champions League Tt Đội Điểm Trận T H B H/s 1 Aalborg 1 1 0 1 0 0/0 2 Celtic 1 1 0 1 0 0/0 3 MU 1 1 0 1 0 0/0 4 Villarreal 1 1 0 1 0 0/0
(rạng sáng 18/9)
Bảng H
Trận đấu diễn ra đầy quyết liệt giữa cầu thủ hai đội. (AP)
Ronaldo vào sân nhưng cũng chỉ dừng ở các tình huống nguy hiểm. (AP)
Không có bàn thắng nào được ghi trong suốt 90 phút. (AP)
▪ Ghi 2 bàn, “thợ nề” Culio nhận phần thưởng... quốc tịch (18/09/2008)
▪ HLV Real lên tiếng thách thức CLB Anh (17/09/2008)
▪ Real Madrid: Gã khổng lồ thức giấc (17/09/2008)
▪ M.U - Villarreal: Bắn hạ "tàu ngầm vàng"? (17/09/2008)
▪ Chelsea thắng lớn, Inter khởi đầu thuận lợi (17/09/2008)
▪ Barca thắng đẹp, Guardiola “dễ thở” (17/09/2008)
▪ Liverpool thắng sít sao, Atletico trở lại ấn tượng (17/09/2008)
▪ Cúp C1 châu Âu :Ferguson không mạo hiểm dùng Ronaldo (17/09/2008)
▪ Mở màn hoàn hảo cho Chelsea? (16/09/2008)
▪ Cuộc chiến giữa Man City và Chelsea (16/09/2008)