HLV Bernd Schuster khẳng định Real Madrid và các đội bóng của Tây Ban Nha sẽ là đối thủ xứng đáng với đại diện nước Anh trong cuộc đua giành Champions League mùa giải này. Trong một số mùa giải gần đây, các CLB Anh nổi lên như một đối thủ đáng nể tại đấu trường Champions League khi có mặt trong 3 trận Chung kết gần đây nhất giải đấu này. Còn tại mùa giải trước, trận đấu quyết định đó còn là cuộc “xét xử nội bộ” của nước Anh khi MU đọ súng với Chelsea. Sang mùa bóng năm nay, Tây Ban Nha với lực lượng khá hùng hậu bao gồm Real Madrid, Villarreal, Barcelona và Atletico Madrid, đích thân HLV Bernd Schuster đã lên tiếng thách thức CLB Anh.
Trong cuộc họp báo trước trận đấu, nhà cầm quân của Real Madrid này đánh giá: “Những năm lại đây, chúng ta đều coi đội bóng Anh là những đối thủ khó chịu. Tuy nhiên chắc chắn từ mùa giải này, các CLB đến từ Tây Ban Nha sẽ là ứng cử viên thực sự. Lần này, tôi tin không có khoảng cách nào giữa đại diện của Anh với Tây Ban Nha. Với riêng Real Madrid, một khi có trong tay đầy đủ những cầu thủ sung sức nhất, tôi tin rằng đội bóng có thể đương đầu với bất kỳ CLB xứ sở Sương mù nào”. Tại đấu trường danh giá bậc nhất châu Âu này, đội bóng Hoàng gia Real Madrid lại không có được kết quả như mong muốn khi thường xuyên bị loại sớm trong một số mùa giải gần đây. Dù vậy, nhà cầm quân người Đức hứa hẹn mọi chuyện sẽ được cải thiện. “Mùa trước, trong trận gặp AS Roma, chúng tôi đã mắc 2 hoặc 3 sai lầm cơ bản cá nhân và phải trả giá. Tôi không cho rằng đó là do Real thua kém về trình độ hay đẳng cấp. Đây là mùa thứ hai, chúng tôi cùng nhau chinh phạt Champions League. Tôi tin Real sẽ tiến xa hơn so với mùa giải trước”, Schuster quả quyết. Trong trận đầu tiên với đối thủ được cho là yếu nhất bảng BATE Borisov trước khi gặp hai đội bóng khó nhằn khác là Juventus và Zenit St Petersburg, Real Madrid sẽ thiếu vắng trung vệ Pepe và tiền vệ Ruben de la Red cũng như Wesley Sneijder. Tuy nhiên HLV Schuster vẫn tin chắc vào một khởi đầu thuận lợi tại Santiago Bernabeu với tuyên bố: “Bạn cần chiến thắng trong tất cả các trận trên sân nhà và chúng tôi cũng không muốn bỏ lỡ điều đó”. Theo L.T.T |
▪ Real Madrid: Gã khổng lồ thức giấc (17/09/2008)
▪ M.U - Villarreal: Bắn hạ "tàu ngầm vàng"? (17/09/2008)
▪ Chelsea thắng lớn, Inter khởi đầu thuận lợi (17/09/2008)
▪ Barca thắng đẹp, Guardiola “dễ thở” (17/09/2008)
▪ Liverpool thắng sít sao, Atletico trở lại ấn tượng (17/09/2008)
▪ Cúp C1 châu Âu :Ferguson không mạo hiểm dùng Ronaldo (17/09/2008)
▪ Mở màn hoàn hảo cho Chelsea? (16/09/2008)
▪ Cuộc chiến giữa Man City và Chelsea (16/09/2008)
▪ Bài tập cũ, bộ khung cũ... (16/09/2008)
▪ Lampard cho rằng trọng tài chơi khăm Chelsea (16/09/2008)