1h45 ngày 15.9, Villarreal - Manchester United (trực tiếp trên VTC2): Cơ hội để Forlan báo thù Mùa hè năm 2004, D.Forlan - tiền đạo người Uruguay - bị Manchester United ruồng rẫy và đẩy sang Villarreal chẳng mấy tiếng tăm. Ngay mùa giải ấy, anh đã trở thành "vua phá lưới" giải Tây Ban Nha (cùng 24 bàn như Eto'o) và đoạt danh hiệu "Chiếc giày vàng" Châu Âu.
Tiếp đó, sự vắng mặt của hậu vệ phải G.Neville cũng khiến tuyến phòng ngự của M.U không thật sự chắc chắn. Nhưng đội của Forlan thì sao nào? Tiền vệ dẫn dắt lối chơi người Argentina, J.R.Riquelme chưa chắc ra sân vì chấn thương mắt cá gặp phải cuối tuần rồi với Sevilla (ra sân từ phút 26). Đó thực sự là thiệt thòi rất lớn, vì thế, về lực lượng, đội chủ nhà có vẻ yếu thế hơn. Về thành tích đối đầu, hai đội chưa bao giờ gặp nhau. Nhưng Villarreal có niềm tin riêng. Trong 3 lần tiếp các đội bóng Anh trên sân nhà, họ thắng cả 3. Trong khi đó, M.U đã chơi 31 trận với các đội Tây Ban Nha, với kết quả: Thắng 9, hoà 11 và thua 11. Nhưng trong 15 lần làm khách, thành tích của họ thật nghèo nàn: Thắng 1, hoà 5 thua 9. Còn một điều đáng chú ý khác, Villarreal chưa có kinh nghiệm ở Champions League. Hai lần liên tiếp chơi ở Châu Âu của họ trước mùa bóng này đều là ở UEFA Cup. Trong khi đó, M.U có 29 mùa chơi ở Châu Âu, với thành tích đoạt được là: 2 Cúp C1 (1968, 1999), 1 Cúp C2 (1991). M.U đã chơi 224 trận ở Châu Âu, trong khi Villarreal chỉ có 26. Kinh nghiệm ắt hơn hẳn. Đó là niềm hy vọng thực sự! Vì thế, có lẽ kết quả hoà (có thể là 1-1) là hợp lý hơn cả. Và Forlan đành phải chờ ngày báo thù thành công, trên chính sân Old Tralford - nơi anh bị ruồng bỏ? Dũng Minh |
▪ TIN THỂ THAO (14/09/2005)
▪ Nếu Đông Á xuống hạng nhì... (14/09/2005)
▪ Riquelme vẫn còn đau (13/09/2005)
▪ Tổn thất cho Arsenal (14/09/2005)
▪ “Hãy chứng minh sự trong sạch của mình” (14/09/2005)
▪ Anh, Ý toàn thắng (14/09/2005)
▪ Vết dầu loang (13/09/2005)
▪ "Bao nhiêu đội, đá bấy nhiêu" (13/09/2005)
▪ Eto'o giúp Barca chiến thắng (13/09/2005)
▪ FIFA lập "lực lượng đặc nhiệm" (13/09/2005)