Đêm tuyệt vời của "răng thỏ"
Các Website khác - 20/04/2006
Bán kết lượt đi Champions League, AC Milan - Barcelona: 0-1:
Đêm tuyệt vời của "răng thỏ"

Dũng Minh
Một đường chuyền thành bàn. Một cú sút sệt giội cột. Những pha vờn bóng, qua người mê hoặc, đậm chất latinh... Chàng "răng thỏ" Ronaldinho đã có một đêm rực sáng, ngay ở San Siro...

"Răng thỏ" Ronaldinho (trái) đã có
đêm tuyệt vời ở San Siro.
Đêm 18.4 (rạng sáng 19.4, giờ VN), thành Milan nghiêng mình bái phục sự toả sáng của "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2005" Ronaldinho. Các bình luận viên kênh thể thao Sky chấm cho anh điểm 9 - cao nhất - với lời nhận xét: "Không cầu thủ nào của Milan đủ sức cản Ronaldinho chơi bóng và thực hiện đường chuyền "quỷ quái" cho Giuly ghi bàn quyết định ở phút 57".

Tuyệt phẩm từ đường chuyền "quỷ quái" ấy được tạo ra thế này: Từ cự ly gần 40m cách cầu môn Dida, Ronaldinho dùng kỹ thuật khiến gã bặm trợn Gattuso ngã vật. Khi Pirlo định lao vào và Gattuso gượng đứng dậy; Ronaldinho vung vẩy cái chân phải rồi bất ngờ co chân phóng một đường chuyền bổng sắc lẹm vào khu cấm địa.

Tiền vệ nhỏ con người Pháp L.Giuly ranh mãnh lách nhanh qua sự truy cản của cặp trung vệ K.Kaladze và A.Nesta rồi tung cú đá nối bằng chân trái vào góc hẹp trước sự lưỡng lự, ngỡ ngàng của Dida. Sau đó, chính Ronaldinho còn có một cú sút sệt giội cột ở phút 64.

Thua 0-1 ngay trên sân nhà chưa phải là thảm hoạ. HLV Milan, Ancelotti buộc lòng phải trấn an: "Đó là một trận đấu rất cân bằng. Milan chơi tốt và tạo được một số cơ hội nhưng tiếc là không ghi được bàn thắng. Kết quả này không dập tắt hy vọng của chúng tôi. Họ thắng ở San Siro, chúng tôi có thể thắng ở Nou Camp"...

... Thực ra thì ông Ancelotti và các học trò có thể (buộc phải) tin vào điều ấy, chẳng kỳ diệu hay không tưởng gì cả; bởi Milan cũng đã có một đêm không tồi. Nhập cuộc rất nhanh, đội chủ sân San Siro đã khiến Barca "khó thở" trong hiệp 1. A.Gilardino sút bật cột phút 14, A.Shevchenko đánh đầu cận thành đúng người thủ môn V.Valdes 1 phút sau đó... Phút 53, lại là Gilardino có bóng cách khung thành chừng 6m, nhưng sút với chệch cột... Những cơ hội rõ ràng, nguy hiểm thế cứ lần lượt trôi qua để rồi Milan phải hứng chịu trái đắng.

Vào cuối trận, Ambrosini, Kaka còn bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn khác. Vậy là kỷ lục 13 trận bất bại trên sân nhà của Milan ở cúp Châu Âu đã kết thúc. Nhưng họ vẫn tin vào chuyện lật đổ ở Nou Camp, sau 1 tuần nữa.