Bán kết Champions League: Barcelona đặt một chân vào chung kết * AC Milan 0-1 Barcelona. Ludovic Giuly (phải) qua mặt Kakha Hiệp một trận bán kết AC Milan - Barcelona trên sân San Siro nghiêng về phía đội chủ nhà. Lợi thế sân nhà cùng kinh nghiệm trận mạc đã giúp đội bóng thành Milan giành thế chủ động. Trong khi đó, bị thiếu hụt lực lượng (những trụ cột như Deco, Messi hay Larsson đã không thể thi đấu vì thẻ phạt và chấn thương), Barcelona không tạo được phong độ như vốn có. AC Milan liên tục gây sức ép lên khung thành thủ môn Valdes. Những Shevchenko, Kaladze, Serginho, Seedorf ... đã có những pha áp thành nguy hiểm. Tuy nhiên may mắn đã không mỉm cười với người Italia. Thủ môn Valdes đã xuất sắc trong những tình huống nguy hiểm và khi thủ môn này bó tay nhìn bóng hướng đến khung thành thì cột dọc lại ngăn cản chiến thắng cho AC Milan. Ở phút 14 và 15, chỉ chút nữa AC Milan đã có thể mở tỉ số khi tiền đạo người Brazil Gilardino băng xuống cướp bóng (14'), sút căng về phía khung thành thủ môn Valdes. Nhưng bóng đã đập cột dọc bật ra. Một phút sau là pha phối hợp giữa Seedorf và Shevchenko. Seedoft tạt bóng để tiền đạo người Uckraine đánh đầu nhưng thủ môn Barcelona lại phản xạ kịp thời. Đầu hiệp hai, AC Milan tưởng như đã có thể phá vỡ thế bế tắc khi bộ ba Shevchenko, Kaka và Gilardino có pha phối hợp đẹp mắt (phút 51). Nhưng Gilardino đã dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc. Ít cơ hội hơn nhưng Barcelona lại là người chiến thắng. Ronaldinho chói sáng với những pha xoay xở cực kỳ khéo léo. Phút 57, tiền đạo người Brazil vượt qua sự truy cản của Gattuso, đẩy bóng bổng qua người Nesta và Giuly có mặt kịp thời, dứt điểm lạnh lùng ghi bàn duy nhất của trận đấu cho đội khách Barcelona. Người Italia dường như bị choáng và suýt nữa phải chịu bàn thắng thứ hai chỉ sau gần 10 phút khi Ronaldinho có pha sút xa bất ngờ từ ngoài vạch 16m50 sau một pha phản công nhanh. Rất tiếc bóng đập cột dọc khung thành thủ môn Dida nẩy ra. Milan đã tràn lên tấn công nhằm tìm bàn sang bằng tỉ số nhưng nỗ lực của họ dường như tuyệt vọng. Một loạt sự điều chỉnh: Maldini vào thay Pirlo (phút 67), Ambrosini thay Gattuso (73') và Cafu thay Stam (77') không giúp Milan xoay chuyển tình thế. Sau trận đấu, HLV AC Milan Carlo Ancelotti tỏ ra nối tiếc: "Trận đấu ở thế ngang ngửa. Milan đã chơi tốt và tạo được nhiều cơ hội ghi bàn nhưng đáng tiếc là chúng tôi đã không chuyển thành bàn thắng. Chúng tôi hy vọng có thể đảo ngược tình thế trong trận lượt về. Họ đã thắng tại San Siro thì chúng tôi cũng có thể thắng ở Barcelona". Ludovic Giuly, cầu thủ ghi bàn duy nhất của trận đấu thì nói lời cảm ơn Ronaldinho: "Ronaldinho đã có một đường chuyền bóng hoàn hảo cho tôi. Tôi chỉ việc sút bóng và trái bóng đã nằm gọn trong lưới. Bây giờ chúng tôi đã đặt một chân vào chung kết nhưng chúng tôi cần phải tập trung cho trận lượt về". Thắng Milan 1-0, Barcelona có thể vào chung kết ngày 17.5 tới với đội thắng của cặp đấu Arsenal/Villarreal. Đội hình hai đội AC Milan: Dida, Stam (Cafu 77), Kaladze, Nesta, Serginho, Gattuso (Ambrosini 73), Pirlo (Maldini 67), Seedorf, Kaka, Shevchenko, Gilardino. Barcelona: Valdes, Oleguer (Motta 75), Puyol, Marquez, Van Bronckhorst, Edmilson, Van Bommel, Iniesta, Giuly (Belletti 70), Ronaldinho, Eto'o (Maxi Lopez 89). |
▪ TIN THỂ THAO NGÀY 19.4 (19/04/2006)
▪ Còn Iran! (19/04/2006)
▪ Nghệ An: Cựu tuyển thủ Sông Lam Nghệ An bị chém trọng thương (19/04/2006)
▪ Chelsea chưa vô địch (19/04/2006)
▪ Nhìn lại giải bóng đá nữ quốc gia 2006: Vẫn nhiều âu lo (19/04/2006)
▪ 1h45 ngày 20.4, Arsenal - Villarreal: Bắn hạ "tàu ngầm vàng" (19/04/2006)
▪ Chung một giấc mơ! (19/04/2006)
▪ Trận hòa đẹp của tuyển Việt Nam (17/04/2006)
▪ Rooney thanh toán nợ nần (17/04/2006)
▪ Thành lập ĐT U.17 Việt Nam chuẩn bị giải vô địch Đông nam Á (08/04/2006)