Nhìn lại giải bóng đá nữ quốc gia 2006: Vẫn nhiều âu lo Giải kết thúc chiều 17.4 với không ít bất ngờ; khi danh hiệu vô địch - 8 năm qua chỉ "luân chuyển" giữa Hà Nội và TPHCM - thuộc về "lính mới" Hà Tây. Tín hiệu này là đáng mừng cho bóng đá nữ Việt Nam; đặc biệt khi sức mạnh của đội bóng này trải đều trên cả 3 tuyến.
Trong số 6 đội tham dự, Thái Nguyên yếu nhất và thua cả 10 trận là đương nhiên thì cựu vô địch TPHCM gây thất vọng lớn khi phụ thuộc quá nhiều vào đội trưởng Kim Chi. Không chỉ thế, lực lượng của TPHCM cũng không đồng đều, khá lỏng lẻo ở hàng thủ và rất lúng túng trên hàng công. Á quân Hà Nội sau cuộc chia tay lứa Thuý Nga, Minh Nguyệt, Hiền Lương... đến giờ vẫn chưa tìm ra những người thay thế xứng đáng. Các cầu thủ trẻ của đội bóng thủ đô vẫn chỉ ở dạng tiềm năng, phục vụ cho tương lai. Ở khía cạnh khác, nhiều nhà chuyên môn tỏ ra khá lo âu khi các đội góp mặt vẫn chỉ là những gương mặt quen thuộc như: TPHCM, Hà Nội, Hà Tây, Quảng Ninh, Hà Nam. Ngay từ bây giờ, nếu từng địa phương và LĐBĐ Việt Nam không có hướng đầu tư bài bản thì lứa cầu thủ hiện nay sớm thui chột hoặc hết "đát" và việc bảo vệ "ngôi hậu" ở SEA Games 24 sẽ vô cùng khó khăn. Vũ Hùng |
▪ TIN THỂ THAO NGÀY 19.4 (19/04/2006)
▪ Còn Iran! (19/04/2006)
▪ Nghệ An: Cựu tuyển thủ Sông Lam Nghệ An bị chém trọng thương (19/04/2006)
▪ Chelsea chưa vô địch (19/04/2006)
▪ Chung một giấc mơ! (19/04/2006)
▪ Trận hòa đẹp của tuyển Việt Nam (17/04/2006)
▪ Rooney thanh toán nợ nần (17/04/2006)
▪ Thành lập ĐT U.17 Việt Nam chuẩn bị giải vô địch Đông nam Á (08/04/2006)
▪ Kết thúc lượt đi Eurowindow V-League 2006: "Chung kết ngược" ở Gò Đậu (08/04/2006)
▪ Dại khôn - khôn dại! (08/04/2006)