"Động đất" ở Tây Ban Nha
Các Website khác - 20/09/2005
Bóng đá Châu Âu cuối tuần:
"Động đất" ở Tây Ban Nha

* Owen ghi bàn đầu tiên cho Newcastle.
* Trận thứ 570 của P.Maldini ở Seria A là một thất bại.


Cặp tiền đạo H.Larson (trái) và S.Eto¿o
của Barcelona được thủ môn
L.Franco, Atl.Madrid an ủi.
"Động đất" - hay bão Katrina cũng thế - ở giải Tây Ban Nha rạng sáng 19.9 khi cả 2 "người khổng lồ" Real Madrid (R.M) và Barcelona đều gục ngã trên sân khách. Khủng khiếp nhất là R.M thua trận thứ ba liên tiếp chỉ trong vòng một tuần lễ!


R.M thua Espanyol 0-1 trong một thế trận mới vào thì hết sức dũng mãnh, nhưng dần dần lơi nhịp để rơi vào chỗ lúng túng trước một đối thủ chơi phòng ngự kín kẽ và phản công nhanh sắc sảo, được cụ thể hoá bằng cú đánh đầu cận thành của hậu vệ Jarque (phút 68). Chạm tự ái, R.M vùng lên quyết gỡ song không sao phá vỡ được đội hình Espanyol tổ chức chặt chẽ; dẫn đến Ramos và Baptista nóng nảy chơi xấu lãnh liền hai thẻ đỏ vào cuối trận. Dân Madrid chỉ còn biết an ủi khi một CLB khác của họ là Aletico Madrid đã đánh bại "đàn anh" của Espanyol cùng xứ Catalan chính là Barcelona 2-1. Dù Eto'o đưa các nhà ĐKVĐ dẫn trước nhưng Torres, Kezman giúp đội chủ nhà lội ngược dòng; dù 23 phút cuối, A. Madrid chỉ còn 10 người. Nhờ đó, đội bóng nhỏ bé nhất Madrid là Getafe mới lên hạng được một năm bất ngờ lần đầu tiên trong lịch sử nhảy vọt lên ngôi đầu bảng xếp hạng sau khi hạ Alaves 4-3.

Ngược lại ở Italia, ĐKVĐ Juventus vẫn trụ vững ngôi đầu với chiến thắng Ascoli 2-1. Trong lúc đó đội trưởng Maldini của AC Milan kỷ niệm kỷ lục 570 trận chơi Serie A ngang bằng tượng đài Dino Zoff không mấy vui vẻ bởi đội của anh đã thua ngược Sampdoria 1-2.

Tại Đức, B.Leverkusen hạ Duisburg 3-1. Tại Anh, Owen đã ghi bàn đầu tiên, giúp Newcastle thắng 3-0 ngay trên sân của Blackburn (2 bàn còn lại do A.Shearer và N'Zogbia ghi). Đáng tiếc là Manchester City dù chơi rất tốt nhưng đã thua Bolton 0-1 từ chấm 11m ở phút 90. Trận còn lại, Wigan hoà Middlesbrough 1-1. Văn Huy