BÌNH LUẬN Gạch rớt, Calisto có đi? Nguyễn Nguyên Sau chức vô địch 2005, có còn là thời của Gạch (Đồng Tâm) và của Calisto nữa? Với biểu đồ đi xuống của Gạch và nhìn họ vật lộn trong bảng xếp hạng lẫn vật lộn với những con người cũ kỹ của mình thì đúng là không còn là thời của Gạch nữa rồi. Chiều 3-3, trên sân Pleiku, Gạch bị Gỗ (Hoàng Anh - Gia Lai) "luộc" đến ba bàn trắng và có những lúc Calisto bất động. Thực chất, những lúc cần "động" thì ông Calisto đã "động" hết cả rồi. Ông "động" vào một nhà vô địch cần phải đổi máu, nhưng "cấp trên" không đồng ý. Ông muốn có thêm những đôi chân mạnh mẽ hơn làm những cái máy kéo đã quá cũ kỹ, nhưng sự cân nhắc của những ông chủ đã không cho phép ông bổ sung. Con người mới mà Gạch mang về sau chức vô địch đúp năm 2005 lại chỉ mới với chính họ. Tuấn Phong sau khi rời đội tuyển có lúc còn mất suất ở Đông AÁ. Việt Thắng về theo dạng tình nghĩa và làm bóng cho sự cưu mang của một ông bầu hơn là kế hoạch phát triển. Đến Trần Duy Quang về Đồng Tâm để chữa bệnh xong cũng đi... Ông Calisto đến giờ hối hận vì những con người từng giữ trục và giữ lửa cho Gạch giờ đã quá cũ. Họ hoặc xuống phong độ, hoặc chấn thương. Có người phải gắng gượng ra sân với những mũi giảm đau. Gạch thua Gỗ rõ ràng là thua về con người chứ không thua về đấu pháp. Vẫn một hàng phòng thủ kín, vẫn một lối chơi đôi công sắc sảo nhưng sau đó thì tất cả sụp đổ khi mất một vị trí không thể mất: đội trưởng Văn Giàu. Người từng được giao nhiệm vụ bắt chết Kiatisak trong những lần Gạch - Gỗ gặp nhau lại cũng là người duy nhất được tin tưởng khoá Kesley trong chiều 3.3. Mất Giàu, ông Calisto phải miễn cưỡng dùng các giải pháp tình thế. Từ thua 1 và từ nôn nóng gỡ điểm, ông đã thua 3. Thua do một hàng thủ không bắt người kín kẽ và thua vì con người, chỉ có thế. Với tình trạng này, Gạch sẽ rớt như Cảng Sài Gòn từng rớt sau mùa 2002 lên ngôi vô địch. Bây giờ ông Calisto mong cầu thủ siết lại đá thì ít mà mong đến giai đoạn bổ sung thì nhiều. Con người "nội" cho Gạch chỉ có thế nhưng con người "ngoại" thì bao la. Vấn đề là tiền và vấn đề là ở cách chi. Trước giải, những đề xuất thêm người của ông Calisto nếu được Gạch chuẩn y thì bây giờ ông không khổ sở. Thế nên nếu ông có ra đi thì cũng chỉ vì ông muốn đi, chứ chắc chắn không ai dám đẩy ông đi, khi không đáp ứng được yêu cầu bổ sung người của ông. |
▪ "Tướng" thật ở Hoàng Anh - Gia Lai? (04/03/2006)
▪ Thay tướng (04/03/2006)
▪ Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng 2006: Thử thách các tay đua trẻ (04/03/2006)
▪ Vòng 8 V-League 2006: "Ngựa ô" giành lại ngôi đầu? (04/03/2006)
▪ Trong tháng 3, VTC sẽ có bản quyền World Cup 2006 (04/03/2006)
▪ Tottenham - Blackburn: Thắng để dự Champions League (05/03/2006)
▪ Quần vợt thế giới Tứ đại mỹ nhân (05/03/2006)
▪ Inter khó cản được Roma (05/03/2006)
▪ Chuyên nghiệp kiểu Đông Nam Á (05/03/2006)
▪ Miền Trung nóng bỏng (05/03/2006)