Hạ Séc ngoạn mục, TNK vào tứ kết
Các Website khác - 16/06/2008

 

Nihat (8), "người hùng" của TNK đêm qua.

Hai pha lập công liên tiếp ở những phút cuối của đội trưởng Nihat Kahveci đã giúp TNK lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại CH Séc 3-2 trong trận đấu đầy kịch tính đêm qua. Kết quả này cũng giúp TNK giành luôn chiếc vé thứ hai vào tứ kết ở bảng A, sau BĐN.

Cho đến phút 86, CH Séc vẫn dẫn trước TNK 2-1 và ít ai có thể ngờ tới một kết quả đầy kịch tính đến như vậy ở những phút cuối trên sân Stade de Geneve. Tuy nhiên, sai lầm tai hại của thủ thành Petr Cech khi anh bắt không dính bóng để Nihat Kahveci ghi bàn gỡ hòa 2-2 đã khiến mọi nỗ lực kể từ đầu trận của thày trò Bruckner bị xóa sạch.

 

Và rồi kịch của trận đấu lên đến đỉnh điểm, đánh dấu một đêm ác mộng với người Séc khi chỉ sau đó 2 phút, lại là Nihat phá bẫy việt vị thoát xuống rồi dứt điểm tinh tế vào góc xa, ấn định chiến thắng 3-2 đầy ngoạn mục cho TNK. Ngoài sân, HLV Bruckner dường như không tin vào mắt mình, các cầu thủ Séc đổ gục xuống sân không hiểu chuyện gì đang diễn ra còn các CĐV đến từ xứ sở Pha lê chỉ còn biết ôm đầu ngao ngán.

 


Petr Cech đã phạm sai lầm tai hại ở thời điểm quyết định


Trái ngược với nỗi buồn và thất vọng đến cùng cực của người Séc là sự vui mừng khôn xiết của HLV Terim và các học trò. Có lẽ chẳng ai dám đặt cược vào TNK, nhất là khi họ đã bị Koller rồi Plasil làm tung lưới hai lần trước. Nhưng những nỗ lực của người Thổ đã được đền đáp xứng đáng bằng màn lội ngược dòng khó tin, trong đó đáng kể là sự tỏa sáng của đội trưởng Nihat.

 

Sau khi BĐN đã chắc suất đầu bảng cùng suất đầu tiên vào tứ kết, chiếc vé thứ hai là cuộc tranh chấp giữa TNK và CH Séc, trong khi chủ nhà Thụy Sỹ đã chính thức bị loại. Do cả hai cùng bằng điểm và cả hiệu số nên nếu trận đấu kết thúc với một kết quả hòa, TNK và Séc sẽ phải tham gia thi đấu penalty để phân định kẻ thắng người thua như quy định của UEFA.

 

Cùng đặt mục tiêu chiến thắng, hai đội nhập cuộc khá nhanh và diễn biến trận đấu trở nên hấp dẫn ngay từ những phút đầu. Séc không giấu diếm ý đồ sử dụng lối chơi thiên về tạt cánh đánh đầu nhằm tận dụng chiều cao hơn 2m của tiền đạo kỳ cựu Jan Koller. Bên cạnh đó, những pha xử lý kỹ thuật của Sionko cũng khiến hàng thủ TNK gặp không ít rắc rối và tiền vệ đang chơi cho CLB FC Copenhage (Đan Mạch) này suýt chút nữa đưa Séc vượt lên sau cú sút xa hiểm hóc ở phút 25.

 

Nhưng các CĐV của Séc cũng không phải nuối tiếc quá lâu bởi chỉ 8 phút sau, “gã khổng lồ” Jan Koller đã mở tỷ số cho đội bóng Đông Âu. Matejovsky tỉa bóng thuận lợi cho Grygera thoát xuống bên cánh phải và hậu vệ này có cú tạt bóng chuẩn xác để Koller đè người hậu vệ đối phương đánh đầu tung lưới thủ thành Demirel.

 


Koller và các đồng đội đã vui mừng quá sớm


Những phút cuối hiệp 1, đội bóng của HLV Bruckner tiếp tục chơi lấn lướt nhưng Servet rồi Koller đều không tận dụng thành công cơ hội của mình.

 

Sau giờ nghỉ, dường như những chỉ đạo và căn dặn của HLV Fatih Terim đối với các học trò phần nào phát huy tác dụng khi TNK chiếm được nhiều bóng hơn và dần gây sức ép lên phần sân CH Séc. Liên tục những pha tạt bóng nguy hiểm từ hai cánh được các cầu thủ áo Đỏ thực hiện và một trong số đó, Nihat buộc Petr Cech phải có pha cứu thua đầu tiên sau cú đánh đầu khá căng ở phút 52.

 

Khung thành CH Séc liên tiếp rơi vào tình huống sóng gió nhưng khi đang chịu bị ép sân, đội bóng Đông Âu bất ngờ có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 62, từ pha phản công nhanh mẫu mực bên cánh phải, Sionko căng ngang vào trong và Plasil lao vào tiếp bóng dũng mãnh. Dù đã chạm được tay vào bóng nhưng thủ môn Demirel vẫn phải lần thứ hai vào lưới nhặt bóng.

 

Đến lúc này, tưởng như số phận của trận đấu đã được định đoạt thì TNK chứng tỏ rằng họ cũng có tinh thần chiến đấu không kém gì người Đức. Sau một loạt những cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng các học trò của HLV Terim cũng có bàn thắng rút ngắn cách biệt khi Arda Turan, tác giả bàn ấn định chiến thắng 2-1 trong trận đấu với Thụy Sỹ, kết thúc hoàn hảo đường tạt bóng từ cánh phải của đồng đội. 1-2 và hy vọng lại nhen nhóm cho người Thổ!

 


Pha sút thành bàn ấn định tỷ số 3-2 của Nihat


Hưng phấn sau bàn thắng, TNK tấn công mạnh mẽ về phía khung thành Petr Cech và hàng phòng ngự Séc bắt đầu tỏ ra bối rối. Phút 83, Servet chút nữa đã gỡ hòa 2-2 nếu cú đánh đầu cận thành của anh không đi chệch mục tiêu trong gang tấc.

 

Nhưng rồi sức ép từ phía TNK khiến hàng thủ Séc không duy trì được sự tỉnh táo cần thiết và điều đáng ngạc nhiên là Petr Cech, người gác đền đáng tin cậy lại chính là người phá hỏng giấc mơ “Pha lê”. Từ pha tạt bóng không mấy nguy hiểm, thủ thành của Chelsea lao ra bắt bóng nhưng lại lúng túng để bóng bật ra đến chân Nihat ngay cạnh đó và chân sút của Villarreal chẳng hề từ chối “món quà” bất ngờ, dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.

 

Khi Cech còn chưa thôi tự trách mình vì sai lầm ngớ ngần và hàng phòng ngự Séc cũng chưa hết bàng hoàng thì phút 89, Nihat phá bẫy việt vị thoát xuống rồi đặt lòng kỹ thuật đưa bóng vào góc xa, ấn định tỷ số 3-2 cho TNK. Các cầu thủ Séc hoàn toàn sụp đổ còn BHL Thổ Nhĩ Kỳ ôm nhau vui mừng khôn xiết.

 

Nỗ lực muộn màng ở những phút bù giờ không đủ giúp Séc tìm được bàn gỡ hòa, dù thủ thành Demirel phải nhận thẻ đỏ từ một lỗi xô xát thiếu kiềm chế với Koller. Dẫn trước 2 bàn nhưng để đối thủ lội ngược dòng trong những phút cuối, thày trò Bruckner có lẽ chỉ nên tự trách mình.

 

Đội hình thi đấu

Thổ Nhĩ Kỳ: Demirel - Altintop, Gungor (Asik, 63'), Cetin, Balta - Topal (Kazim, 57'), Aurelio, Turan, Sanli - Nihat, Senturk (Sarioglu, 46').

 

CH Séc: Cech - Grygera, Ujfalusi, Rozehnal, Jankulovski - Sionko (Vlcek, 84'), Matejovski (Jarolim, 39'), Galasek, Polak, Plasil (Kadlec, 80')- Koller.

 

NCA