HLV Mourinho chia buồn với Chelsea
Các Website khác - 24/05/2008

Cho rằng thất bại trong trận chung kết Champions League là một sự bất công đối với đội chủ sân Stamford Bridge, chiến thuật gia người Bồ Đào Nha an ủi các học trò cũ.
>Toàn cảnh Champions League mùa này

Mourinho trong một lần chia buồn với Terry trước đây.

Hôm thứ tư vừa qua, lẽ ra Chelsea mới là đội đăng quang chức vô địch châu Âu (lần đầu tiên trong lịch sử), nếu thủ quân John Terry không đá hỏng quả luân lưu có tính quyết định. Và ông thầy cũ của anh đã không "cầm được lòng" khi phát biểu về sự cố đen đủi này.

"Tôi cảm thấy rất buồn", HLV Mourinho tâm sự. "Sau khi để thua hai lần ở bán kết Champions League, bởi một bàn thắng ma quỷ (năm 2005, Liverpool hạ Chelsea bằng pha dứt điểm... chưa qua vạch vôi của Luis Garcia) và một lần đá luân lưu (năm 2007, cũng "dưới tay" đội bóng thành phố cảng), thì việc thua tiếp bằng sút 11 mét trong trận chung kết năm nay là quá tàn nhẫn và bất công đối với gia đình Chelsea".

"Vượt trên các kết quả đó, đội bóng cũ của tôi đã ở rất gần cái gọi là chiến thắng", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhận xét. "Chelsea có những cầu thủ tuyệt vời và không xứng đáng phải nhận thất bại vừa qua. Nhưng, đó là bóng đá. Và cuộc sống vẫn tiếp diễn".

Trong ba năm Mourinho làm việc tại London, Chelsea chưa mùa nào trắng tay. Tuy nhiên, các học trò của Avram Grant gần đây đã thi đấu khá xuất sắc, dù cuối cùng không thắng nổi thần may mắn.
Trong ba năm Mourinho làm việc tại London, Chelsea chưa mùa nào trắng tay. Các học trò của Avram Grant gần đây cũng thi đấu xuất sắc, dù cuối cùng không thắng nổi thần may mắn (á quân ở cả Ngoại hạng và Cup Liên đoàn).

Hồi tháng 9 năm ngoái, Mourinho bất ngờ bị tỷ phú Abramovich sa thải sau một vài kết quả chưa như ý. Kể từ đó ông vẫn chưa kiếm được việc mới.

Trong khi chia buồn cùng Chelsea, "Người Đặc Biệt" cũng không quên tặng tình cảm tốt đẹp tới đội chiến thắng, Manchester United. Chuyên gia từng nhiều lần làm khổ "Quỷ đỏ" trong ba năm gần đây phát biểu: "Tôi xin gửi lời chúc mừng đến MU, HLV Ferguson, các cầu thủ và đặc biệt là hai tiền vệ người Bồ Đào Nha, Ronaldo và Nani".

"Những năm qua, bóng đá Bồ Đào Nha thu được quá ít thành công trên đấu trường châu Âu. Việc hai cầu thủ quê hương tôi giành được vinh quang như vậy là cực kỳ quan trọng".

Ngọc Tuấn