Giải Ngoại hạng Anh: Lần đầu tiên Arsenal thất bại trước Chelsea trên sân nhà Highbury Đêm qua (18.12), trận derby thành London diễn ra hết sức sôi nổi, đẹp mắt giữa ĐKVĐ Chelsea và đương kim á quân Premiership, chủ nhà Arsenal. Đội chủ nhà kiểm soát thế trận bằng lối đá nhanh, một chạm nhưng đội khách lại có trận thắng 2-0 nhờ "bài" sở trường: phòng thủ - phản công.
Sau những phút đầu chịu liên tục các pha bóng nguy hiểm, Arsenal dần lấy lại thế trận và đẩy cao tốc độ, các "pháo thủ" thể hiện sự lắt léo trong các pha phối hợp một chạm đánh thẳng vào trung lộ của Chelsea. Và trong một pha phối hợp như vậy, phút 19, Henry nhận bóng và sút sệt hiểm hóc trong khu cấm địa. Thủ thành Petr Cech đã bó tay, nhưng bóng lại tìm đúng chân cột dọc bật ra ngoài. Hai phút sau, Van Persie đưa được bóng vào lưới sau một pha phối hợp nhuần nhuyễn khác, nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị mặc dù tiền đạo người Hà Lan đã thoát xuống rất nhanh và hoàn toàn hợp lệ. Khi mà Arsenal đang làm chủ trong kiểm soát thế trận, thì Chelsea, vốn sở trường về vấn đề phản công và đã thành công. Trong một pha phản công ở phút 38, Didier Drogba kiến tạo một đường phản công đưa bóng đến chân Robben, và cầu thủ Hà Lan đột phá tốc độ, đối mặt Lehmann, sút bóng chìm đập cột dọc góc xa và nảy vào trong khung gỗ. Tỉ số là 1-0 nghiêng về Chelsea. Các trận đấu khác Ngày 17.12.2005 Với trận thua thứ 3 liên tiếp tại giải Ngoại hạng, Arsenal gần như hết hy vọng bám đuổi đội đầu bảng Chelsea (kém 20 điểm) và chính thức đưa Chelsea lên ngôi vô địch mùa đông (sau 1/2 mùa giải). Phát biểu sau trận đấu, HLV của Arsenal, ông Wenger giải thích thất bại của các học trò là do lỗi của trọng tài: "Ở những trận đấu như thế này, bàn mở tỷ số có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến 85% cơ hội thắng cuộc. Tôi cho rằng bàn thắng của Van Persie hoàn toàn hợp lệ, quyết định của ông trọng tài quá bất công cho chúng tôi¿. Chelsea: Cech, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Terry, Gallas, Essien, Makelele, Lampard, Joe Cole, Drogba (Huth 88), Robben (Geremi 77). Ghi bàn: Robben 39, Joe Cole 73. (LĐĐT tổng hợp) |
▪ Thà chết chứ không bán độ (19/12/2005)
▪ Hải Lâm thừa nhận bị Văn Quyến rủ rê bán độ (19/12/2005)
▪ Liverpool lỗi hẹn Lần thứ ba tại Cúp VĐ thế giới các CLB (19/12/2005)
▪ Barca cảnh cáo Chelsea (19/12/2005)
▪ Râm ran không chỉ sân Vinh (19/12/2005)
▪ "Cái chết"... (19/12/2005)
▪ Ngày thi đấu thứ 4 ASEAN Para Games 3: Việt Nam đã giành 51 HCV (19/12/2005)
▪ Sao Paulo đoạt chức vô địch giải thế giới các câu lạc bộ (19/12/2005)
▪ Như Ý và chiếc HCV đẫm nước mắt (19/12/2005)
▪ Cá độ, bán độ bóng đá từ trong nước ra ngoài nước (19/12/2005)