MU - Aston Villa: Một bàn là quá ít...
Các Website khác - 20/08/2005

Nistelrooy trận thứ hai lập công cho M.U
TTO - Trận đấu thuộc về M.U nhưng suốt hiệp một, họ chỉ gây khó dễ cho Sorensen đúng ba lần và mãi đến phút 67, Van Nistelrooy mới ghi bàn thắng duy nhất cho đội chủ sân Old Traford...

- Xem pha sút dội xà của Park Ji Sung
- Xem pha sút bóng chệch cột của Paul Scholes
- Những tình huống hay của hiệp một
- Bàn mở tỷ số của Nistelrooy
- Lại một pha hỏng ăn của Nistelrooy

Một bàn thắng là quá ít khi mà Manchester United, trận đầu tiên chơi trên sân nhà ở mùa giải này có đến hơn nửa tá cơ hội, nhưng hết Paul Scholes, Park Ji Sung, Rooney rồi đến Van Nistelrooy lần lượt bỏ qua.

Manchester United khởi đầu trận đấu không có Ryan Giggs (chấn thương) và Ronaldo đá dự bị. Sir Ferguson vẫn tín nhiệm tân binh Park Ji Sung ở vị trí tiền vệ tấn công. Đội hình của M.U không thay đổi nhiều so với trận gặp Everton. Vẫn là Paul Scholes và Roy Kean trấn giữ trung lộ và phía sau là cặp trung vệ Rio Ferdinald - Silvestre. Thần đồng Wayne Rooney đá hộ công phía sau Nistelrooy.

Ngược lại, Aston Villa lộ rõ tư tưởng chia điểm khi đội hình xuất phát của họ thiên về phòng ngự: Không Solano, không Kevil Phillips... Họ chỉ cắm mỗi Pablo Angel ở tuyến trên, hầu hết các cầu thủ còn lại đều làm nhiệm vụ bảo vệ thủ môn Sorensen.

Khoảng 10' đầu tiên, Aston Villa còn cầm cự được với đội chủ nhà nhờ sự năng nổ của cầu thủ chạy cánh phải người Ecuador De La Cruz. Nhưng sau đó, họ phó mặc trận đấu cho Manchester United. 90 phút chính thức và 3 phút cộng thêm giờ, Aston Villa không hề có được một pha bóng nào đủ sức đe dọa Van De Sar.

Rooney vẫn chơi xuất sắc dù không ghi được bàn thắng
Chính vì thế, đội chủ nhà đã tha hồ bắn phá khung thành đối thủ. Các cơ hội ăn bàn rõ rệt nhất của họ là ở phút 28, nhận bóng từ Paul Scholes, Park Ji Sung xoay mình loại hậu vệ Aaron Hughes và tung cú sút sấm sét từ rìa vạch 16m50 nhưng thủ môn Sorensen kịp chạm nhẹ vào bóng để bóng bật xà ngang. Ba phút sau, lại là Scholes từ pha đá phạt góc chuyền lên cho Rooney và cú sút má ngoài rất hiểm của Rooney đã làm Sorensen đứng như trời trồng nhưng tiền vệ Peter Wittingham kịp phá bóng trên vạch cầu môn.

Phút cuối cùng của hiệp một, chính Paul Scholes có một cú đón bóng mang đúng nhãn hiệu của anh từ cự ly 32m, bóng chỉ hơi chệch cột dọc trong gang tấc...

Phút 60, Ronaldo vào thay Park Ji Sung và ba phút sau khi vào sân, cú đánh đầu hiểm của cầu thủ này lại bị Sorensen - dù đã lỡ trớn - kịp phá ra.

Kết quả lượt trận thứ 2

- M.U - Aston Villa: 1 - 0
- Liverpool - Sunderland: 1 - 0
- Newcastle - West Ham: 0 - 0
- Tottenham - Boro: 2 - 0
- Blackburn - Fulham: 2 - 1
- West Brom - Portsmouth: 2 -1
- Birmingham - Man City: 1 - 2

M.U vẫn liên tục tấn công với các pha phối hiệp một chạm xuyên thủng hàng phòng ngự của Villa nhưng các chân sút của họ trong một trận cầu không may mắn, tưởng như là đã bế tắc trước đường vào khung thành đối phương.

Tuy nhiên, trong một pha dâng cao xuất thần, trung vệ Rio Ferdinald đoạt bóng bên phần sân nhà và dốc bóng đến gần vạch 16m50 rồi tỉa ra cánh phải cho Ronaldo. Cú bấm bóng điệu nghệ của cầu thủ người Bồ Đào Nha khiến trung vệ đội trưởng Mellberg phá bóng bằng đầu trong tư thế với làm lỡ đà thủ môn Sorensen, bóng đến chân Nistelroy và từ khoảng cách không đầy một mét, chân sút hàng đầu của M.U không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Dù đưa Solano vào sân tăng cường hàng tấn công nhưng Villa vẫn bế tắc hoàn toàn trong đường tìm đến khung thành của Van De Sar.

Thắng trận thứ hai liên tiếp, đoàn quân của Ferguson tạm vượt lên chiếm ngôi đầu bảng sau hai vòng đấu.

TIỂU DOANH