Các giải bóng đá Vô địch quốc gia Châu Âu: Ngáng đường "ông lớn"? Phạm Anh Tại Anh, bất kỳ đội bóng nào cũng chỉ mong chặn đứng được Chelsea. Cuối tuần này, trọng trách được đặt lên vai Bolton. Tại Italia, nhiệm vụ tương tự cũng được giao cho Messina trước Juventus. Còn tại Tây Ban Nha, người ta háo hức đón chờ trận derby Madrid giữa Atletico và Real.
La Liga: 2 ông lớn Real Madrid và Barcelona đều ra quân ở trận đấu rạng sáng mai. Khởi đầu mùa bóng không tốt, ĐKVĐ Barcelona mới chỉ lẹt đẹt thứ 5, dưới Real 2 bậc. Thất vọng hơn nữa khi tuần trước, ngay trên sân nhà, Barcelona đã suýt thua Zaragoza. Phải có sự may mắn cộng với lòng ưu ái của trọng tài mới làm nên một trận hoà 2-2. Chính những điều đó đã làm lòng tự trọng của Barcelona bị tổn thương và họ cần đến chiến thắng. Cũng may, đối thủ của họ ở trận này không mạnh. 3 trận liên tiếp gần đây, Deportivo luôn thua trước Barcelona; còn tuần vừa rồi, họ cũng thua Osasuna 0-1 ngay trên sân nhà. Vì thế, dù không chơi trên sân nhà, song Barcelona vẫn có cơ để thắng, hoặc ít nhất là 1 trận hoà. Tuy nhiên, tâm điểm của vòng đấu này phải kể đến cuộc "nội chiến" Madrid giữa Atletico và Real. Trong 6 trận gần đây, 2 đội chỉ hoà nhau 2 trận, còn Atletico toàn thua. Vì thế, Atletico muốn 1 lần rửa hận. Tuy nhiên, điều đó thật khó bởi Real chuẩn bị rất chu đáo. Beckham nghỉ sớm trong màu áo ĐT Anh và sớm về CLB tập luyện; Ronaldo, Carlos, Robinho đều rảnh chân hoặc hồi phục chấn thương sau vòng loại World Cup... Với khí thế ấy, Real sẽ một lần nữa thắng thế trong trận derby này. Serie A: Juventus có cơ hội thẳng tiến khi đối thủ của họ chỉ là Messina, đang đứng thứ 17 và chưa từng biết mùi chiến thắng. Hơn thế, Messina phải làm khách trong tình thế trụ cột M.Zanchi bị treo giò, Mamede chấn thương. Trận này, Juventus sẽ thắng bởi "bà đầm già Turin" đang đặt mục tiêu phá kỷ lục 8 trận thắng liên tiếp của chính mình lập mùa bóng 1985 - 1986. |
▪ Tiền đạo Henry sẽ được hưởng lương cao nhất tại Arsenal (15/10/2005)
▪ Khi "sao" mệt (15/10/2005)
▪ Tiếc... (15/10/2005)
▪ Phải chấp nhận tiêu kiểu... con nhà nghèo (14/10/2005)
▪ Cầm máu! (14/10/2005)
▪ Những "ông lớn" đã không "rụng" (14/10/2005)
▪ Giám đốc Sở TDTT Cần Thơ thừa nhận đưa tiền "lót tay" (14/10/2005)
▪ 17 tuổi phá kỷ lục thế giới (13/10/2005)
▪ Cơ chế... (13/10/2005)
▪ Một bé gái chết vì xem ĐT Brazil tập (13/10/2005)