Những sự kiện nổi bật thế giới túc cầu năm 2008
Các Website khác - 27/12/2008
Sắc đỏ của MU và Tây Ban Nha trở thành màu chủ đạo, trong khi hình ảnh John Terry cúi đầu tiêu biểu cho sự kém may mắn.

Năm 2008 mở đầu với sự kiện đội tuyển Ai Cập lập kỷ lục 6 lần vô địch châu Phi. Những chàng trai của Pharaohs vượt qua Cameroon với tỷ số 1-0, trong trận chung kết ở thủ đô Arca (Ghana).
Hai tháng đầu của năm cũng nổi bật với sự kiện HLV Fabio Capello bắt tay vào nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Anh. Ông bị nhiều nhà cầm quân nội địa chỉ trích, nhưng ngày càng khẳng định được khả năng, đặc biệt là sau các chiến thắng 4-1 trước Croatia và 2-1 trước Đức trên sân khách.
CLB PSV Eindhoven có một năm khá thành công, với chức vô địch Hà Lan thứ tư liên tiếp. Đó cũng là danh hiệu thứ 21 của họ.
Nước Đức trở lại thời kỳ thống trị của Bayern Munich, cả ở Bundesliga lẫn Cup quốc gia.
Trong một năm của các ông lớn, Zenit St Petersburg (Nga) đã gây bất ngờ thú vị khi giành Cup UEFA. CLB này vượt qua Bayern Munich với kết quả đậm ở vòng bán kết, sau đó đánh bại Glasgow Rangers 2-0 trong trận đấu cuối cùng của giải.
Ở Tây Ban Nha, Real Madrid tiếp tục khẳng định vương quyền sau khi chấm dứt 4 năm trắng tay. Sự vượt trội của đội bóng thủ đô không chỉ thể hiện rõ nhờ chức vô địch Liga thứ hai liên tiếp (lần thứ 31 nếu tính tổng cộng), mà còn bởi khoảng cách 18 điểm so với Barca khi kết thúc mùa giải 2007-2008.
Tại nước Anh, điều tương tự cũng xảy ra khi MU bảo vệ thành công chức vô địch Premier League.
Nụ cười của Inter thì vẫn rạng rỡ tại Italy. CLB này giành Scudetto, Cup quốc gia và Siêu Cup Italy, chỉ còn thiếu 4 Scudetto (tròn 20) là đủ quyền in hai ngôi sao trên áo đấu.
Cũng như mọi năm, nước Pháp là thiên đường của Lyon - lần thứ bảy liên tiếp.
Phá thế bế tắc cho đoàn quân áo đỏ, bàn thắng quan trọng nhất của Cristiano Ronaldo trong năm có lẽ là pha đánh đầu vào lưới Chelsea trong trận chung kết Champions League toàn Anh.
Nếu Terry sút luân lưu thành công, Chelsea đã đoạt chức vô địch Champions League lần đầu tiên.
MU đăng quang nhờ tài năng và cả may mắn.
Bỏ lại sau lưng cả mùa bóng ngồi chơi, HLV Jose Mourinho tái khởi động sự nghiệp bằng cuộc đổ bộ xuống Inter, CLB Italy chia tay Roberto Mancini sau ba năm thành công liên tiếp. Trước đó, "Người đặc biệt" cũng có liên hệ với một đội bóng lớn khác - Barcelona.
Euro 2008 khởi đầu một tháng đầy bất ngờ và kịch tích. Cú sốc đầu tiên là trận Hà Lan giành chiến thắng 3-0 trước Italy - ĐKVĐ thế giới.
Thay vì những chú ngựa ô như Hà Lan hay Croatia, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga có mặt ở vòng bán kết Euro. Hai đội tuyển này trở thành hiện tượng, với những chiến thắng phi thường.
Đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang chức vô địch châu Âu đầy xứng đáng. Các bại tướng của họ bao gồm cả Italy và Đức, còn Nga thì bị đánh bại hai lần liên tiếp với kết quả cách biệt 3 bàn.
Người dân Tây Ban Nha đổ ra đường đón những người hùng trở về. Tròn 44 năm, sau Euro 1964, xứ sở đấu bò mới có một danh hiệu tầm cỡ quốc tế.
Năm 2008 cũng chứng kiến mùa hè chuyển nhượng sôi động. Trong đó, 4 bản hợp đồng nổi bật nhất thuộc về Ronaldinho (từ Barca tới Milan), Robinho (Real Madrid - Man City), Van der Vaart (Hamburg - Real Madrid) và Deco (Barca - Chelsea).
Ở đẳng cấp Olympic, Argentina như được an ủi với tấm HCV thứ hai liên tiếp. Được dẫn đầu bởi Lionel Messi, đội bóng xứ sở điệu múa tango nổi tiếng đánh bại chú ngựa ô Nigeria trong trận chung kết với tỷ số 1-0.
Vụ mua bán CLB gây ầm ĩ nhất thuộc về Man City. Họ trở thành thế lực mới trên thị trường chuyển nhượng sau khi được mua lại bởi một tập đoàn tài chính ở Trung Đông.
2008 thực sự là một năm vàng son với MU khi họ giành vô số danh hiệu (trong ảnh, thủ quân Neville nâng cao Siêu Cup Anh)...
... dù để lọt Siêu Cup châu Âu vào tay Zenit.
2008 cũng chứng kiến những tháng ngày bệnh tật của Maradona được bỏ lại đằng sau. Huyền thoại 48 tuổi gần đây được bổ nhiệm làm HLV đội tuyển quốc gia Argentina.
Bất chấp thực tế thi đấu ít nổi bật trong nửa cuối năm, kể từ Euro, Cristiano Ronaldo vẫn được trao danh hiệu Quả bóng vàng. Một phần thưởng cho cống hiến tuyệt vời trong mùa 2007-2008.
Khép lại năm 2008, vẫn là MU. Thầy trò Alex Ferguson đón món quà Giáng sinh miễn chê với chức vô địch thế giới cấp CLB. Ở trận chung kết với Quito của Ecuador, Rooney ghi bàn thắng duy nhất.

Theo Vnexpress