Ốm vẫn đoạt 2 HCV

| Mỹ Đức (trái) và Thanh Xuân. | Một tuần trước khi lên đường tham dự SEA Games 23, bất ngờ Mỹ Đức bị sốt cao. Lãnh đội Wushu Bùi Trường Giang cho biết: Khi nghe tin, BHL cũng như bị sốt luôn. 5 ngày liền Mỹ Đức nằm lì trong bệnh viện, với thể trạng rất yếu do bị mất nước. Khi còn rất yếu, nhưng Mỹ Đức cứ nằng nặc đòi ra viện để tập luyện. Song, các bác sĩ quyết định dù sức khỏe đã khá hơn, Mỹ Đức vẫn cần phải điều trị thêm. Khá may mắn khi ở 2 ngày cuối, Mỹ Đức đã bình phục. Cô được 1 ngày về nhà nghỉ ngơi rồi cùng ĐT wushu VN xuất quân. Tuy nhiên, theo nhận định của các bác sĩ, Mỹ Đức vẫn còn yếu. Vì thế, cô được 1 bác sĩ giỏi đi cùng để chăm sóc. Oái oăm thay khi sang đến Philippines, kháng sinh điều trị trong người bắt đầu phát tác, Mỹ Đức lại bị đau dạ dày. Ngày đầu xuất trận, Mỹ Đức vẫn bị mệt, song Mỹ Đức đã mang về cho wushu VN tấm HCV nội dung thương thuật. Hôm qua (30.11), Mỹ Đức lại gặt hái tấm HCV trường quyền. Ngay sau Mỹ Đức, trong buổi sáng Tiến Đạt, Mai Phương đoạt các tấm HCV nội dung trường quyền và thái cực kiếm; Thanh Xuân đoạt HC đồng nội dung trường quyền. Buổi chiều và buổi tối, Như Trang đoạt thêm tấm HCV tán thủ (hạng 45kg nữ), Nhật Huy đoạt HCV tán thủ (56kg nam); các võ sĩ Ngô Thị Hà, Lê Minh Tùng, Nguyễn Đức Chung, Thanh Xuân đoạt thêm 4 HC bạc; kết thúc môn wushu, Chu Mạnh Cường và Mỹ Đức còn đoạt thêm 2 tấm HC đồng. Phạm Anh |