Bị trọng tài ép Tiếp đến, Phạm Trần Nguyên, võ sĩ kỳ cựu nhất đội tuyển VN, trong trận bán kết sáng qua, những đòn đánh đẹp mắt và đúng luật của anh đã không được trọng tài công nhận mà còn bị trừ điểm oan uổng và bị thua trắng buộc rời sân trong sự uất ức và đau đớn. May mắn hơn đồng đội, Vũ Thị Nguyệt AÁnh (-48kg nữ) đã vào cuộc với quyết tâm rất cao và tấn công ghi thật nhiều điểm. Nhanh chóng vượt qua Chansouda (Lào) ở vòng loại sau khi dẫn trước 8-0 ở nửa cuối hiệp thi đấu, AÁnh lại xuất sắc giành thắng lợi trong trận đấu then chốt trước võ sĩ chủ nhà Maeeso với tỉ số 5-4 ở bán kết. Trong trận chung kết, với tinh thần thi đấu quật cường, AÁnh bình tĩnh lội ngược ngoạn mục trước Melinda (Indonesia) với tỉ số 3-2, giành HCV cuối cùng cho karatedo. Ơ nội dung vô địch tuyệt đối nữ, Hải Yến giành HCĐ. Sau 3 ngày thi đấu, karatedo VN giành 5 HCV, 3 HCB và 9 HCĐ, đứng thứ hai toàn đoàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và vượt chỉ tiêu đề ra (giành từ 3 đến 4 HCV). Ở các môn thi đấu khác, Đỗ Bích Hạnh giành HCV taekwondo hạng 51 kg; 3 võ sĩ Phi Long, Thành Long, Hoài Thu giành HCĐ. Từ Hoàng Thông, Lê Quang Liêm, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Dương Thế Anh đoạt HCV nội dung cờ nhanh đồng đội nam. Nội dung băng đồng nữ, Thanh Đạm chỉ giành HCĐ; trong khi đó, ở nội dung băng đồng nam, Đinh Quốc Việt đã phải bỏ cuộc giữa chừng vì bị bể vỏ xe. S.H - A.X (từ Manila, Cebu) |
▪ Đội Tuyển vật Việt Nam: Mất vàng vì trọng tài (30/11/2005)
▪ U.23 Malaysia gặp U.23 Việt Nam ở bán kết (30/11/2005)
▪ Tuyển nam thắng trận đầu (30/11/2005)
▪ Mỹ Đức đã giành 1 huy chương vàng (30/11/2005)
▪ U.23 Indonesia vào bán kết (29/11/2005)
▪ Ông Riedl buồn... (29/11/2005)
▪ Ngày thi đấu thứ 3 SEA Games 23: Chờ cơn mưa vàng ... (29/11/2005)
▪ Vũ Thị Hương - người hùng... giờ chót (29/11/2005)
▪ Đoạt 2 HCV: Bất ngờ, ngoạn mục (29/11/2005)
▪ Đàm Thanh Xuân giành HCV (29/11/2005)