![]() |
C.Cuellar đang ăn mừng bàn thắng quý giá ghi được |
Tiền vệ trẻ Raul Garcia đưa Osasuna vượt lên dẫn trước 1 – 0 ở phút 35 bằng một pha đánh đầu rất hiểm hóc từ đường chuyền của hậu vệ Enrique Corrales. Nhưng chỉ sau đó 10 phút, cả SVĐ Anoeta như nổ tung, khi tiền vệ Xabi Prieto san bằng tỷ số 1 – 1 cho Real Sociedad từ chấm phạt đền.
Thế trận trong hiệp hai có phần nghiêng về chủ nhà Sociedad, tuy nhiên, Osasuna mới là đội giành chiến thắng. Phút 68, Carlos Cuellar đánh đầu cực mạnh sau pha đá phạt rất chuẩn xác của tiền vệ Patxi Punal, ấn định chiến thắng 2 – 1 cho Osasuna. Đây cũng là chiến thắng thứ 5 trong 6 gần đây của đội khách.
Sau trận đấu, HLV Javier Aguirre của Osasuna khiêm tốn nhận xét: “Đội đã thi đấu khá tốt ở trận đấu này. Tuy nhiên, chúng tôi không được chủ quan. Osasuna cần 18 điểm nữa để có thể chắc chắn trụ hạng, mọi chuyện sau đó sẽ tính tiếp”.
Ở một trận đấu đáng chú ý khác trong ngày thứ 7, chủ nhà Villarreal đã vượt qua Valencia 1 – 0 bằng bàn thắng duy nhất của tiền đạo người Uruguay, Luciano Figueroa.
Hữu Dũng
▪ Tuyển xe đạp Việt Nam trước thềm SEA Games 23: Củng cố mục tiêu vàng (31/10/2005)
▪ Malaysia, Singapore rút lui khỏi môn bóng đá nữ SEA Games 23 (05/11/2005)
▪ Hát ca và... đi bộ! (07/11/2005)
▪ Giai đoạn 2 của vụ án hối lộ trọng tài: Khởi tố 8 bị can (07/11/2005)
▪ Cúp Truyền hình Bình Dương 2005: Các đội khách không mạnh (07/11/2005)
▪ Cúp Truyền hình Bình Dương 2005: Các đội khách không mạnh (07/11/2005)
▪ Bóng đá Châu Âu cuối tuần: Hai hiện tượng (07/11/2005)
▪ Man Utd chặn bước Chelsea tại Premiership (07/11/2005)
▪ U23 Việt Nam nằm ở bảng "tử thần" (07/11/2005)
▪ Chuẩn bị cho SEA Games không có bóng rổ (07/11/2005)