GÓC NHÌN Sân sau... Nguyễn Nguyên Hội nghị tổng kết mùa giải 2005 đã nhận được sự im lặng đáng sợ từ lãnh đạo các đội bóng. Bất kể các vị lãnh đạo thân thiện mời và và thậm chí là chỉ đích danh, nhưng tất cả đều im lặng. Im lặng là đồng tình? Hay im lặng là chống đối? Chỉ có điều là ở hội nghị không nghe các đội lên tiếng, nhưng ngoài hành lang thì các thành viên không ngại ngần giãi bày tâm sự về 1.001 chuyện bóng đá và sân sau của bóng đá. Như thế có nghĩa là sự im lặng ấy tùy theo đối tượng và cũng còn tùy vào niềm tin, vào tính hiệu quả và khả thi của việc góp ý. Im lặng vì thế cũng có thể hiểu là giải pháp. Giải pháp đối với bộ phận chủ trì hội nghị mà luôn chạy theo bóng, luôn chờ đợi và cũng chẳng đề ra được giải pháp gì cho cái gọi là hội nghị tổng kết. Bóng đá Việt Nam bây giờ sao giống như một trận bóng, mà mọi người cứ phải ngồi chờ trọng tài thổi hết 90 phút quá. Sợ nhất là cái người ta quan tâm bây giờ là sân, sau chứ không phải sân chính. |
▪ AFC khuyến cáo Việt Nam về quy chế chuyển nhượng (03/10/2005)
▪ Một giấc mơ của tôi... (02/10/2005)
▪ Trọng tài Trương Thế Toàn vẫn kêu oan: "Tiền tỉ không mua được tôi, huống hồ... 25 triệu!" (03/10/2005)
▪ Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội Mới lần thứ 32: Hơn 900 người tham gia (03/10/2005)
▪ Trọng tài sống bằng gì? (01/10/2005)
▪ 150 triệu đồng cho đội đoạt Siêu cúp QG lần thứ 7 (01/10/2005)
▪ Các vụ dàn xếp tỉ số lan đến cả V-League (01/10/2005)
▪ Kết thúc vòng 1 Cúp UEFA: 3 cựu vô địch bị loại (01/10/2005)
▪ Giải bóng đá U.21 báo Thanh Niên 2005: Một chiều ít bàn thắng (01/10/2005)
▪ Lựa chọn duy nhất là loại bỏ tiêu cực (02/10/2005)