
|
Thùy Dung được xem là tay vợt nữ số 1 Việt Nam hiện nay. |
Đã hai mùa xuân con không về
“Là người Việt Nam, chẳng ai muốn xa gia đình, bạn bè trong những ngày xuân, đúng không anh? Vậy mà đã hai năm rồi tôi không được đón Tết ở quê nhà đấy”, Thùy Dung mở đầu câu chuyện với hồi nhớ về những ngày ăn Tết xa quê.
Tay vợt này vẫn nhớ như in ngày mình lên máy bay qua Thái Lan hay Mỹ tập huấn thì cũng là lúc hàng ngàn người Việt xa xứ bắt đầu rục rịch chuẩn bị về quê cha đất tổ đón xuân. Điều này khiến cô gái sắp bước qua tuổi 22 xốn xang khó tả...
|
Đi ăn kem cùng bạn bè mới tại Mỹ. |
Lần đầu tiên đón Tết ta trên đất Thái, vốn được xem là bản lĩnh và mạnh mẽ trên sân đấu lẫn ngoài đời, nhưng Dung vẫn không tránh khỏi bùi ngùi. “Lúc đó cô đơn muốn... chết. Đúng đêm 30, tôi gọi điện về cho bố mẹ, bạn bè chúc mừng sau đó lên mạng trò chuyện với bạn bè. Nói chuyện chán, tôi định đi ngủ. Nhưng những kỷ niệm ấu thơ trong ngày Tết được lì xì, được đi chùa Hương cùng gia đình, được ăn những món ngon mà mẹ nấu... cứ ùa về làm tôi thao thức mãi. Tưởng tượng cảnh Tết quê nhà mọi người đang sum vầy đông đủ trong khi một mình nằm cô đơn ở đây, tôi chợt nảy ra ý nghĩ: Dứt khoát sáng mai sẽ mua vé máy bay đi thẳng về Việt Nam. Tuy nhiên, khi sáng thức dậy được mẹ gọi điện động viên, tôi quyết định ở lại tiếp tục thi đấu. Điều này cũng giúp tôi rèn sự can đảm, tập tính tự lập trong hoàn cảnh khó khăn. Đó là những khoảnh khắc giúp tôi kiểm điểm lại bản thân sau 1 năm sống, tập luyện, thi đấu và hành xử với mọi người xung quanh. Nhìn lại mình để cố gắng hoàn thiện bản thân”, Thùy Dung chia sẻ.
|
Đi chơi xuân tại Las Vegas. |
Tết Kỷ Sửu rồi, với kinh nghiệm 1 năm ăn Tết xa nhà, Thùy Dung không buồn đến mức định bỏ về. Vả lại, bạn bè ở Mỹ cũng nhiều nên những ngày xuân cũng đỡ trống trải hơn! “Tết thì năm nào cũng có mà vinh quang thể thao thì không đến trong chốc lát”- Dung đã xác định.
Kỷ niệm du đấu
Thùy Dung không nhớ đã bao lần mình ra nước ngoài thi đấu. Có lẽ chỉ còn cách lấy passport ra đếm lại may ra mới biết chính xác. Nhiều chuyến tập huấn, du đấu nước ngoài đã để lại kỷ niệm khó quên với cô gái trẻ.
|
Không chỉ mê Tennis, Thùy Dung còn trượt patin rất điệu nghệ. |
Lần đầu tay vợt này ra nước ngoài thi đấu là năm 14 tuổi. “Năm đó, được liên đoàn quần vợt Việt Nam cho đi Thái Lan thi đấu khiến tôi thích thú vô cùng. Ấn tượng đầu tiên trên đất Thái Lan là tập mệt bở hơi tai. Vì sao ư? Vì ở nhà tập tành không đến nơi đến chốn, không có hứng thú; Còn qua Thái Lan, không khí tập luyện đông vui lắm”.
Chuyến đi đầu đời này cũng để lại cho tay vợt số 1 Việt Nam bây giờ một nick name rất tếu là “Heo”. Nguồn cơn thế này: Từ nhỏ, Thùy Dung thích nhất hai món ăn là kem và gà rán. Sang Thái Lan, được ở đúng nơi có hai món khoái khẩu này, vậy là Thùy Dung trổ tài ăn uống của mình là “ăn kem hết cây này đến cây khác, hai tay hai cây kem mà chẳng ớn”. Còn gà thì “ăn như sợ ngày mai là... tận thế vậy”. Vì cái “tội” ăn nhiều này mà Thùy Dung bị bạn bè chọc là ăn như... heo.
|
Thùy Dung (giữa) cùng bạn bè đi tắm biển giữa kỳ tập luyện. |
Tuy nhiên, chuyến du đấu nước ngoài nhớ đời nhất với Thùy Dung là ở giải ITF Ấn Độ vào năm ngoái. Địa điểm thi đấu là học viện quần vợt cách New Delhi khoảng 1 giờ đồng hồ đi taxi. Tuy nhiên, đường đi thì ổ gà, ổ voi lởm chởm còn xe mang tiếng là taxi nhưng cũ rích, không máy điều hòa cứ như là xe Lam ba bánh ở Việt Nam thời trước. Đã vậy, nơi ở tại học viện này cũng không có máy điều hòa, nhà vệ sinh cũng chung. Điện đóm chập chờn... khó chịu vô cùng. Chưa dừng ở đó, món ăn thì toàn cà ri dê nên “sáng cũng cà ri, trưa cũng rà ri, tối cũng cà ri, ăn đến muốn khóc luôn”, Thùy Dung than thở, “14 ngày đánh giải ở đây là 14 ngày “khủng khiếp” nhớ đời”.
|
Làm "ca sỹ" trong chuyến du xuân đầu năm. |
Nhờ đi du đấu, Thùy Dung có thêm rất nhiều bạn: Bạn bè du học sinh, bạn bè cùng đánh đôi... đặc biệt một lần qua Australia thi đấu, Thùy Dung vô tình gặp lại người yêu cũ thời còn đi học. Rất bất ngờ đến thú vị với cuộc hội ngộ này, Thùy Dung thổ lộ: “Ngày trước hai đứa cũng thích thích nhau theo kiểu tình yêu thời học sinh. Sau này mỗi người một lối đi khác nhau, anh ấy đi học còn tôi theo nghiệp quần vợt. Gặp nhau bây giờ cũng chỉ nhắc lại những kỷ niệm cũ mà cười cho cái thời yêu nhau kiểu trẻ con. Giờ thì coi nhau như bạn bè, hai đứa thoải mái đi ăn uống và chuyện trò bất tận...”.
|
Thùy Dung ngoài đời rất duyên dáng. |
Theo Giadinh.net