Vòng 11 Eurowindow V- League 2006: Nam Định lần đầu tiên lên ngôi đầu bảng Với trận thắng giòn giã trên sân Hàng Đẫy, Nam Định đã làm cuộc soán ngôi ngoạn mục từ tay Đà Nẵng để vươn lên vị trí đầu bảng (hai đội đồng điểm (18), nhưng NĐ hơn chỉ số phụ). Đã có thể bật đèn đỏ với 2 đội bóng thủ đô là LG.HN.ACB và HPHN, khi cả hai cùng thua tiếp ở vòng đấu này, đặc biệt HPHN thảm bại 1-5 trên sân Lạch Tray và trôi thẳng xuống vị trí thứ 8. Níu chân nhau (3-3) ở Mỹ Tho, Tiền Giang và Bình Dương vẫn chia nhau 2 vị trí cuối bảng.
Không ồn ào và cũng chẳng khoa trương hay tự phụ, đội bóng thành Nam lần lượt vượt qua các chướng ngại vật để khẳng định sức mạnh của mình, với vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng lần đầu tiên kể từ đầu mùa. Chiến thắng 2-1 trên sân Hàng Đẫy trước LG.HN.ACB còn khẳng định chiến lược xây dựng đội bóng mà nòng cốt là các cầu thủ trẻ đã phát huy tác dụng. Tiền đạo trẻ Thanh Nguyên đánh đầu chuẩn xác ở phút 40 và thủ lĩnh mới thời kỳ hậu Văn Sỹ của Nam Định là Đức Dương sút thành công quả đá phạt đền ở phút 60, giúp đội khách giành trọn vẹn 3 điểm, đồng thời biến bàn gỡ của Mauricio Luis ở phút 15 thành bàn thắng danh dự. Trong khi đó, với thất bại thứ ba liên tiếp, sự thăng hoa của LG.HN.ACB đã kết thúc và thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc phải đối diện với hiện thực phũ phàng như mấy mùa giải gần đây - trở lại cuộc chiến trụ hạng. * Sân Lạch Tray: M.H Hải Phòng - HPHN: 5-1 Ngay phút 22, HPHN đã nhận bàn thua đầu tiên sau cú sút của Khánh Hùng. Những sai lầm ở hàng thủ khiến HPHN tiếp tục nhận thêm 4 bàn thua nữa (2 bàn của Văn Thành, 2 của Julien). Trận đấu càng về cuối càng trở nên căng thẳng, khiến trọng tài Dương Văn Hiền phải rút 2 thẻ đỏ trực tiếp tặng cho cả hai bên (Đặng Hồng Trường - M.H.Hải Phòng và Oliveira - HPHN). Phút 78, Williams chỉ gỡ được 1 bàn cho HPHN. Thua 1-5 trên sân Lạch Tray là điều không thể tồi tệ hơn với HPHN. * Sân Nha Trang: Khánh Hoà - P.SLNA: 3-1 Chiến thắng của Khánh Hoà có dấu ấn khá đậm của cựu cầu thủ Hà Tĩnh Ánh Cường. Tự mình ghi một bàn (phút 77) và là cầu nối giúp Felix ghi 2 bàn khác, AÁnh Cường là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này. SLNA chỉ gỡ được 1 bàn danh dự ở phút 5, do công của Minh Đức. * Sân Pleiku: Hoàng Anh Gia Lai - Thép Miền Nam-Cảng Sài Gòn: 1-0 Chủ nhà có bàn thắng sớm từ phút thứ 3, sau động tác hứng bóng điệu nghệ và dứt điểm bằng cú vôlê gọn gàng của Kesley phá lưới đội khách. Trận thắng sít sao ấy đã giúp Hoàng Anh Gia Lai từ vị trí áp chót bảng xếp hạng đã vươn lên hạng 8 và chỉ còn cách đội đứng đầu Nam Định bằng hai trận thắng. * Sân Quy Nhơn: Bình Định - Đà Nẵng: 0-0 Sân Quy Nhơn nóng hừng hực với hàng chục ngàn khán giả đến chứng kiến cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa hai đối thủ truyền kiếp Bình Định và Đà Nẵng. Thế trận giằng co trong suốt 90 phút và hai bên đều không có nhiều tình huống ăn bàn rõ rệt về phía khung thành của nhau. Hai ông thầy Trần Vũ và Dương Ngọc Hùng có vẻ hài lòng với một điểm, như chấp nhận nhường ngôi vô địch lượt đi cho Nam Định. * Sân Mỹ Tho: Nhiều bàn thắng - ít pha hay Gặp chủ nhà Tiền Giang thực sự là một thử thách không nhỏ với Bình Dương. Tuy nhiên mới ở phút thứ 6, đội khách lại mở được tỉ số do công của Vũ Phong (6). Ơ phút 44 đội chủ nhà Tiền Giang cũng kịp quân bình 1-1 nhờ cái lắc đầu của Robio (8). Phút 56, đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 2-1 nhờ công của Quang Trãi (3), nhưng cũng ngay sau đó thì Filani (10) cũng kịp quân bình. Đến phút 62, chủ nhà lại vượt lên nhờ bàn thắng thứ hai của Robio, nhưng khi trận đấu còn 9 phút nữa là kết thúc thì Toledo (7) cũng tận dụng được sơ hở trong kèm người của hậu vệ Tiền Giang, để quân bình 3-3 và đây cũng là kết quả chung cuộc. Nhóm PV thể thao |
▪ Giải việt dã toàn quốc - Báo Tiền Phong: Khánh Hoà đoạt giải nhất toàn đoàn (27/03/2006)
▪ Ngành thể thao kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (25/03/2006)
▪ Web xã hội tràn vào lãnh địa thể thao (26/03/2006)
▪ Vòng 11 Eurowindow V.League 2006: Đà Nẵng "rửa mặt" trên sân Quy Nhơn? (25/03/2006)
▪ Đặt cửa cho các đại gia (25/03/2006)
▪ LĐBĐVN đã tìm được đủ tiền cho Cúp Mùa xuân (25/03/2006)
▪ Đội khách sẽ lại thua (26/03/2006)
▪ Giải hạng Nhất QG 2006: Thể Công vẫn chưa vượt được Thanh Hoá (26/03/2006)
▪ Fairplay hay bị buộc phải fairplay? (26/03/2006)
▪ Chưa tới tầm (25/03/2006)