Tay giữ, tay kẹp cũng vẫn bị… móc
Những ngày giáp tết, nếu không cẩn thận bạn đều có thể bị móc túi bất cứ lúc nào. Chuyện móc túi thì năm nào đài báo cũng cảnh báo, và ngay cả chúng ta cũng thường rỉ tai nhau phải hết sức cẩn thận chỗ đông người. Nhưng dù đã “cẩn tắc”, không ít teen vẫn phải ngậm ngùi “áy náy” trong cảnh trắng… túi, tay giữ, mắt nhìn, vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy cả ví lẫn kẻ trộm đâu.
Lọ mọ từ 3h sáng đi chợ hoa, Q.Trung cùng mấy cậu bạn cũng bị móc túi một cách nhanh-gọn-nhẹ, đến khi bình tĩnh lại, khổ chủ vẫn còn ngơ ngác không hiểu “nó móc kiểu gì” bởi túi chẳng hề bị rạch, khoá vẫn nằm yên vị trí (!?). Mải mê chọn hoa, pose ảnh chán chê, thò tay vào túi trả tiền cậu bạn mới ớ người khi cả ví, cả điện thoại lẫn… đầu đọc thẻ đã “bye bye” khổ chủ. Tên trộm “2tek” này còn khoắng thêm cả con chuột quang ở ngăn ngoài, chắc thấy chiếc lap to quá khó “nhai” nên mới để lại. Chợ thì đông, trời tối om, biết tìm ở đâu?
Kẻ móc túi mang tên “cờ bạc bịp”
Cuộc chiến đỏ đen diễn ra với phần thua luôn thuộc về người chơi. Trong đó phần lớn là teen hiếu kỳ, tham lam nên rất dễ bị lừa. Việt Hùng (sn1991) cay đắng kể lại trận thua gần 1 triệu khi theo trò 3-8. Đó là một miếng hình tròn, một mặt viết số 3 còn mặt kia số 8. Hùng đặt cửa số 3, người chơi ở đó cũng đặt số 3 hết, lão chủ trò rê bát thế nào mà miếng hình tròn hiện lên số 8, tất cả mọi người đều thua hết. Sang các lần sau đều như vậy, Hùng say máu nhất nên càng thua đậm hơn. Mải mê đỏ đen nên cậu không nhận ra mình đã trở thành con gà. Bọn lừa đảo bao giờ cũng gắn miếng nam châm ở giữa mặt của hình tròn, sau đó chôn một miếng dưới đất. Ai đánh 3, thì chúng rê bát qua cái nam châm khiến miếng hình tròn nhảy ngược lại thành số 8 ngay.
“Chiếc nón kỳ diệu” cũng là trò bịp ngốn không ít tiền của teen say mê cờ bạc. Khách dù đặt thế nào cũng bị chủ quay cho thành cửa ít tiền nhất. Ở dưới kim quay là thanh tre được chế mỏng. Kim phía trên đặt ở cửa nào, thì chủ điều khiển thanh tre ở dưới, chắc chắn không bao giờ khách thắng nổi. Vậy mà chỉ cần vài món khiêu khích, giữ chân của những kẻ lừa đảo, teen đã sẵn sàng vung tiền thẳng tay. Kết quả chung đều chẳng tốt đẹp gì, túi thì bị cờ bạc bịp móc gần hết, lúc đứng dậy còn mang tâm lý cay cú, dễ gây gổ.
Nạn trộm cắp, lừa đảo vẫn đầy rẫy trong những ngày cuối năm. Tốt nhất là đừng tạo thêm cơ hội cho chúng hành động kẻo tiền mất, tật mang đúng dịp tết thì mất vui, teen nhé!
▪ Nỗi đau bị bồ 'đá' ngày giáp Tết (20/01/2009)
▪ “Sổ đen” ngày Tết của Teen (20/01/2009)
▪ Hậu nhà nghỉ là… phá thai (20/01/2009)
▪ Tết - Teen lên kế hoạch kiếm tiền (20/01/2009)
▪ Tuyển 'bồ' chơi Tết xuyên đêm (19/01/2009)
▪ “Tút” nhan sắc đón Tết, đừng gây sốc (19/01/2009)
▪ Giới trẻ với khát vọng mang tên chiều cao (19/01/2009)
▪ Khi chưa 'cưa' mà nàng đã 'đổ' (17/01/2009)
▪ “Chảnh” - một trong những “bệnh” của người trẻ (17/01/2009)
▪ Sốc bởi những biểu hiện “khác người” (16/01/2009)