Coi thường khán giả quá!
TT - Sân khấu Kịch Phú Nhuận có kế hoạch diễn vở Em & ngôi sao vào đêm thứ năm 8-9-2005, lúc 20g30. Vé được bán từ trước. Trước giờ diễn, chúng tôi đến thì thấy nhà hát vắng hoe, không có thông báo gì trước cổng.
Đi vào phòng vé bên trong mới thấy một tờ giấy viết tay, thông báo “Nghỉ diễn”. Cô nhân viên giải thích: “Nhà hát bận đột xuất”. Đó là thái độ coi thường khán giả quá mức, không thể chấp nhận được! Chẳng lẽ khán giả mua vé rồi chờ khi nhà hát rảnh mới diễn cho xem, còn nếu nhà hát bận thì... “xù”? Cùng với chúng tôi, nhiều khán giả khác đội mưa đến xem cũng đành lủi thủi ra về.
Chúng tôi đề nghị ban phụ trách sân khấu trả lời cho chúng tôi.
Ngoài ra cũng cần góp ý thêm về chất lượng phục vụ ở sân khấu này. Thời gian gần đây, chất lượng rạp hát bắt đầu xuống cấp. Khán giả tha hồ ăn uống và xả rác trong khán phòng mà không thấy ai nhắc nhở.
LẠC TRẦN (Q.Tân Bình, TP.HCM)
▪ Thực hư những Scandal giải thưởng (11/09/2005)
▪ Phim của đạo diễn Lý An đoạt giải Sư tử vàng (11/09/2005)
▪ Trình diễn kịch Shakespeare ở Afghanistan (11/09/2005)
▪ Thắng đi làm sách (11/09/2005)
▪ Trung Quốc muốn đưa tết Trung thu vào di sản văn hóa thế giới (11/09/2005)
▪ Xem Ký ức con người: Khi khối óc và trái tim biết yêu thương (11/09/2005)
▪ Bà ngoại thời @ đoạt giải nhất (12/09/2005)
▪ Con của Britney Spears sẽ mặc hàng hiệu Versace (10/09/2005)
▪ Gwyneth Paltrow ‘đe' paparazzi (11/09/2005)
▪ Ngôi sao châu Á trên thảm đỏ Venice (09/09/2005)